Pà Lucifer ghi nhớ đề nghị của tui nhé, 1 còn 1 cuộc call.... Chúc Tina, chị Phượng, Phơ, chị Nhung, memumim, metieucan ngủ ngon ngon thiệt là ngon, mơ thấy em nhé!?!( đừng mơ thấy tầm bậy rùi suy diễn, mệt óc)
Chúc em ngủ ngon, hồi nãy kg thấy tên tính giận rùi ... nhưng mà giận thì mơ điều xấu nên thôi ... Mai mọi người vào đây xem, http://tuthientamviet.org/home/ đố tìm thấy mình nhé ??? mô tả rõ ràng ... người nào thấy trước đc dẫn đi ăn bún riêu, lần này là kg chờ đợi gì đâu ... ăn tươi ... nuốt .... rau sống alalalal
Vào hồi nãy rùi, chỉ tiếc tiếng German của mình còn yếu quá nên kg đọc đc mấy hehehehe túm lại, cho chị 3 bộ nha ... GUT 9 !!!!!!!!
Em cũng hiền giống em Phơ, nhưng cũng đồng ý cách xử mụ ác độc nì y zậy!!!Cho bít mùi đau khổ!!!Ác giả, ác báo àh!!!!Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác!!!
hum qua thấy mội người 88888 vui quá muh mệt lữ người ko 8888 tiếp được ...được mấy câu là mắt díp lại ..thế là đành rút vào phòng ngủ trước...sáng dậy vẫn còn tiếc...akakkaka trùi bỏ thuốc này...đổi sang thuốc kia vậy cũng chưa hản là tốt muh chị...bỏ phách đi ..cứ uống nước bông cúc xem có dễ ngủ ko...đừng uống thuốc nữa chị ợ
ừ..ừ....ừ....hén................mừ khả năng xảy ra chiện này là bi nhiêu % dợ?????[/QUOTE] chắc cũng được 30%...kệ từ từ chẳng mấy chốc chị ấy sẽ lên thêm % khi nào đủ 100% chắc mình nhận được lòng bác ái đó muh....kakakakka
ui trời...người ta làm từ thiện với tâm hồn thật thoải mái...cho đi ko cần nhận lại muh....các chị bỏ 1 đống gia tài làm từ thiện roài cần lấy chi cái bia làm gì....cứ theo đuổi cái bia chết xuống ngồi lai tiếc...mua cái bia này mắc quá ...thì rõ là tèo uhuh....Từ dạo nghi làm ở nhà , tính toán cái gì cũng dở hết.... vậy Ht ơi khi nào mần nhà dưỡng lão vậy ???
chị đồng ý với Phơ, chị nghĩ trước khi em làm việc khác nên trao đổi với Ngà vì Ngà là đầu mối mà... Mình có thể lựa quần áo, cái nào không thích hợp với HG thì mình làm việc khác hợp lý hơn (ví dụ như đồ mùa hè)... nhưng nên gọi điện trao đổi với Ngà trước..