tâm lý em không ổn định vì, lo nhiều thứ, nghĩ nhiều thứ, mà nhất là kinh tế chị ah, em vay mượng tùm lum, không biết mai đi có đủ không nửa
vậy ah, chị thì thu ngân, chị có đọc bài đó, công nhận bà ấy nhẩn tâm ghê, chắc bả k có con trai nên thấy tức tối làm liều
Chị có dặn papa 1kg (làm quà cho bà chị, chớ chị thì kg phê đc) Và 1 cân tiêu loại ngon, sọ càng tốt ... hề hề, chút nữa chắc sms papa ....
cái này thì chị ra đa có nói với em : "là em đã gửi đồ đi chưa gửi rồi thì chị xin gửi cho đồng bào lũ lụt , nhưng em nói chưa gửi .... chị ra da nói sẽ chở lên cho em " ... thui cái này thì đã nỡ rồi ... thông cảm cho chị ra đa cả nhà nhé .... nếu mình có điều kiện thì sẽ làm chưong trình cho đồng bào lũ lụt thì cũng rất có ý nghĩa .....
Nhà mẹ BeHuy đạo công giáo hả? Giống nhà chị nè. Đám giỗ thì xin lễ cho ông bà còn anh em lâu ngày thì được gặp nhau, làm cơm để ăn với nhau cho vui.
Chị thì nghĩ khác chút xíu....vì mụ ấy già rùi nên xương sọ cứng lắm....nếu đâm kim vào đầu e là gãy kim.....thôi thì ân xá cho mụ ấy....mỗi ngày chỉ nên xứ phạt mụ bằng cách ...........đâm kim vào những phần mềm như mông, nhũ, hông, đùi.... là được rùi em ợ.....
Úi...úi...em khoái hạt sen huế lém....nhỏ nhưng ngon ơi là ngon....khi nào chị gửi mua em ké với nhá...thanks chị trước...
Hỏi nhỏ nhà mình nhe: Có ai đang sở hữu vòng Titan phật bà Quan âm không? Báo chí đang bảo bị lừa kìa.
Ừa, chị coi ở 5B, cách đây 10 năm Thành Lộc diễn vai Ô.Tư, giờ là Hoài Linh....Chị thích Thành Lộc hơn....Vở này chỉ diễn thứ 4 và 5 hàng tuần thui em, ax chị đặt vé qua giao đến nhà được chỗ ngối tốt lém...(cách đây 10 năm cũng đi coi vở này chung với ax chị đấy )
Ngủ hết rùi. Trưa nay mình không ngủ Chắc trưa mai ngủ bù Chẳng biết có đúng không Chỉ chắc giờ không ngủ. Hic hic buồn ngủ không Chắc cũng có buồn ngủ Vậy sao không đi ngủ Thức để mọi người ngủ. :drinkers::finga::axe::heart:\\/
" Đời là bể khổ ". Ai nói câu này thế nhỉ? Bi quan quá bi quan. Hic cơ mà cũng có lúc đúng. Bây giờ tớ chưa trúng số độc đắc nên ngẫm thấy đúng nếu trúng số chắc sẽ xỉu vì mừng " Ôi đời mới đẹp sao "
Trưa nay mình ta độc đạo. Phải :drinkers: cho say. Hic Hic con gì vậy ta. Bẹc hả mày, tao đang điên đây mày có cút không tao cho mày :drinkers: chung say luôn bây giờ.
Stress nữa rùi. ](*,)](*,)](*,) Nhiều khi cũng phải giả tỉnh giả mê để thoát tục Để bớt thấy hỉ nộ ái ố ở đời Để đời bớt trầm cảm Để đời bớt trái ngang. Vì ngắm mắt làm ngơ chứ đời thì vẫn thế Nên phải tỉnh để chống Đời bước qua giông bão Vì niềm tin ngày mai trời lại sáng.
Chưa xây hết phòng nữa hả ta? Thôi :drinkers: tiếp rùi :-({|= chơi cho không khí bớt ảm đạm. Hỡi những ai yếu lòng Hãy cầm cây đứng lên Trước đánh đuổi kẻ thù Sau quét nhà cho sạch. Hehehehehehehehehehe