Chị ủng hộ cái khoản này của em. Hồi bé chị cũng thích học võ lắm nhưng bố chị ko cho. Nếu ko thì có nhiều kẻ chít.
em cũng thích lắm nhưng má em không cho, cấm tuyệt đối không được bén mảng đến, mà lò luyện vỏ ngay sát nhà em chứ đâu, bây h nghĩ lại thấy tiếc ghê
Em mà có võ thì chồng phải sợ chứ đừng nói nể. Đố ko dám sờ đến cọng lông chân nếu chưa được em cho phép.
Đúng thía đấy. Bình tĩnh để còn lựa thế, tìm dụng cụ mà oanh tạc chứ nhỉ. Mà xong rồi thì ai dẹp chiến trường đây?
em du vay chac chogn em ko dam dung em dau ha, lu xa bu cho 1 chuogn la het tho. Chị nhớ năm chị học lớp 11, dang giờ ra chơi đứng nhìn xuống sân, nói bi bô với con bạn nó đi vô hồi nào ko hay, cái thằng quỷ lớp kế bên nó chảy vô gác tay lên vai chị tỉnh bơ, chị thì cứ tưởng nhỏ bạn thao thao bất tuyệt, lúc quay qua thấy thằng đó, tự nhiên sôi màu lên đánh vô lưng nó 1 cái bốp. Chưa hả giận, còn chạy dí theo nó vô lớp, mà lúc đó mấy thằng trong lớp đó chặn ko cho chị vô, chị đứng ở ngoài chỉ vô nói nó coi chừng ra về chị canh đập nó nữa, cho bỏ cái thói dê. Cái thằng đó, cái miệng dẻo lắm ,nhiều nhỏ mê nên nghĩ ai cũng dễ để nó sàm sỡ. 1 lần cạch mặt
chắc cú là không phải em, ổng đánh em rồi chiến trường ổng tự dọn chưa bao giờ em dọn, lúc trước khi tức ổng đập đồ dùng trong nha, em cũng không bao giờ dọn
Em này máu me uýnh lộn ghê ta :-k:-k:-k. Hội mình nhiều chiêu ghê, ai muốn học võ mồm thì hú tina, lucifer, còn võ tay võ chân thì hú Jumi nha
Hồi em học đại học có nhỏ bạn dân Bình Định. Một thằng trong lớp chọc nó bị đấm một phát chảy máu mũi luôn đó chị.
trời ạ, có vụ bị bạo lực còn phải dọn dẹp chiến trường nữa sao em?giống thế kỉ 1, 2 trước CN quá!!!Em trừng mắt lại 1 lần, tui không nhịn nữa à nha!!!Cầm đôi dép đập lại liền!!!