em chào cả nhà buổi sáng! Chúc mọi ng 1 ngày làm việc tốt lành,hem bị sếp để ý vì vào nhà 8 8 8. kekeke... Em phải đi đọc lại mấy trang trước đã. hí hí...
chị ăn khủng khiếp luôn mà nhớ đến vẫn thèm nè!mà sáng giờ chưa ăn gì cả nên đành ...bó miệng kg là nãy giờ cũng ...chóp chép cái miệng rồi. cũng may xã nhà và 2 nhóc k hảo,,,kg thì đã ...thui ai hiểu sao cũng được mừ...
uh, mọi người bày nhưng em không dám áp dụng( nói cụ thể hơn là chưa áp dụng khi nào có cơ hội em sẻ trả thù),,,hihihihihihihihi
thui,mình out đây đi sthi ăn sáng để còn có cơ hội ăn ...cóc nữa chứ,...từ đây mà đợi đến ngày ọp đem cho nhà mình thưởng thức hết ngon rùi...trong sthi5 có mà kg ngon
thế chị Thanh hôm qua về có vắt tay lên trán si nghĩ xem sẽ dùng tuyệt chiêu gì đối phó với phe địch chưa chị ? chiêu "bóp nát quả cam" xem ra...chẹp chẹp..cùng đường hãy xài nha chị ...hehehehe.......
chị ,em mình giống nhau rùi...kaka. mà e còn món này là sấu dầm... ông xã mua hà nội í,chị có thik kh?
hehe em cũng thik ăn sấu dầm nữa, hum trc bạn bè ở HN đem ra cho nhiều lắm, ăn quá nhiều nên đau dạ dày, hức AX tịch thu gửi về quê hít luon huhu
em oi, tinh hinh sao roi, con buon gi nua ko? lau lau moi nhay vo ko nam tinh hinh duoc gi het tron, dung gian ba chi nay nha