Chuyển xong rùi chị ơi nhưng còn vài thứ lặt vặt chưa xong: chuyển 3 line điện thoại, gắn rèm cửa, đi dây điện thoại, ADSL,.................mỗi lần chuyển là mệt phờ. Chị gắn ADSL chưa? em thấy SCTVNet có ở quận 6, Bình Tân đó chị.
hì hì, thui kì lém, để có xiềng thì mua, nguyên tắc của em là để giữ tình bạn lâu dài tốt nhất là nên rõ ràng. Em hay quên lắm, sợ mua rùi quên ko trả xiềng mắc công hí hí :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
hahaha.......tép tôm như mình hoảa tiễn còn bay cái vèo tới nơi, chứ Lucifer hả? Nó phải đáp giữa đường lấy hơi để bay tiếp :finga::finga::finga:
Tình bạn thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa mới giữ được lâu bền, trong mấy chuyện như vầy, quan trọng là chữ tín thôi em à , miễn em đừng giả bộ quên là được òi, chứ quên thiệt thì có mà chít zí pà lucifer àh:axe::axe::axe:. Chị mách nước thía chứ còn tùy mấy chị kia quyết định nữa mừ, hổng chừng mai pà Lucifer pả đem nguyên trái sầu riêng gí vô mũi chị thì chị mất
Cũng k đến nỗi vậy, nhưng như tụi mình thì có trực thăng được ời, hỏa tiễn thì Lucifer mới xài tới thôi, khi hỏa tiễn nó hư thì chỉ có Tú pà mới đẩy nổi chứ ai, kakaka....nói nhỏ nhỏ nè mẹ bông, ngó ra cửa dùm cái coi, lỡ pả nhào vô bất ngờ có mà chít, nãy giờ toàn nói " đẹp " pả k hà
em hay quên lắm, keke, dễ chít lắm, còn vụ sầu riêng mí nhớ, hum trc em mua trái sầu riêng về. AX đi làm về, bảo, bộ bữa nay jumi ị đùn hay sao mà nhà hôi thế
Bổ sung thêm là chị Phơ nhà mình leo lên trực thăng thì seo nó cất cánh đc, nên chỉ có cách đi tên lửa thui ......... CHẠY
hello cả nhà àh, mấy hum nay mạng nhà chập chờn, thi cử nen e k vào xem tình hình nhà mình dc, chắc hum nay vào e k kịp theo doi thông tin rùi....hichicchic
Mai mốt tranh thủ kiếm chiện gì đó rùi lũi ra, mà đừng có ham 888 kg lũi dzô như chị thì có ngày ... toi
Chức của DD nè ... giống em lên superior leader gi gì đó mà kg chịu khao Thôi chúc mừng sinh nhật em THANH cái nà : Chúc vui, chúc trẻ, chúc bình an ... tiện thể gộp 2 cái mở tiệc luôn nha!!! khakhakha