Hehe chiến tích thì nhiều lắm, hùi nhỏ đc phong làm đại ca cấp ....... xóm, chuyên dắt "đàn em" kéo qua xóm bên cạnh oánh nhau
yes...chị uống thì okie...ăn thì chút chút...có điều ho quá... nãy giờ ngồi ho thấy chán quá.... khi nào có vụ quýnh lộn nào chị hú em đi chung nhá...già roài ko biết có ai dám đụng mình ko fđể muh quýnh ta ???? mắc công đụng mình tụi nó đền mạng ....akkakakakak chúc gia đình Jumi ngủ ngon nha...
ui...bà phê đi ăn với tụi em mới giảm cân đó chị...chứ ở cty bã được ăn dinh dưỡng cao quá , ăn no roài ngủ nữa lên cân vèo vèo... còn đi ăn với tụi em thì vừa chạy xa lên đây vừa bị dành ăn roài thì giảm cân thấy rõ....
trùi đang ho tè khói..đọc dòng chữ xoài chấm mắm đường tự nhiên ngưng ho muh cứ nuốt nước miếng nhanh nhanh...ahahhahahah
cái này cũng tùy vào từng người tự sắp xếp công việc của mình , bằng cách tự làm hoặc tìm người phụ giúp...lo kiếm tiền cũng phải dành thời gian chăm sóc bản thân nữa chứ ui thế àh... vậy hum nào ăn trưa ngoài quận 1 mình hú Hạnh nha...lalalal Cái này cũng tùy cơ địa mỗi người đó muh... nhưng đa số theo người xưa thì họ lấy điểm chung chung về khẩu vị để đoán trai hay gái đó muh
Quán Mười Xiềm trên đường Nam kỳ khởi nghĩa, nằm giữa co.op mart Nguyễn Đình Chiểu và Trường Marỉe Curie thương iu của chị và tina đó!!! 15k/ người, kính thưa các loại chè lun nhé Jumi!!!
Chào búp pê thương iu, hết ho chưa em, hết đau họng chưa???Ráng ún nước nhiều vào em nhé, nói ít 1 chút nhé!Giữ ấm cái cổ nữa nhé em, bệnh thía này, hum nay, gặp em, chắc 2 cái "hồ cá 7 màu" của em sâu lém rùi nphải k??
trời nhắc đến quá đó mụn muốn nổi lên luôn...mọi người đừng ăn bánh xèo ở đó ...vào đó ăn món khác ngon hơn ..chè thì cứ 15k/ 1 người ăn bao nhiêu cũng được ... tốt nhất vào đó ăn chè no roài về... đừng ăn bánh xèo....kakakakka......
Hic, chị quên hoài àh, hum nay, có để trong cốp xe, hôm ọp chị mang nhé, còn 2 bộ thôi, mẹ bé huy và bttktran nhé, hứa lâu ời, jumi ơi, chờ có thêm đĩa, chị chép cho bé nhé!!!Nha nha!!!
Vậy túm lại là 9g, sáng Chủ nhật 22/11/2009, cả nhà 10/10 sẽ ọp thường kỳ và trường kỳ (từ sáng đến chiều) tại Star fish phải không em???Hụi phó 2 nè!!
em cũng bít thía ......nhưng ....k thức đêm hok ra xiền .... nghe nói giống hành nghề chitken we' hehehehe :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ......
nãy giờ em khò nước muối và lấy khăn quấn cổ theo sự chỉ dạy của mecunbeo cũng bớt ho roài...thanks chị... hum qua đến giờ ko nói được làm như hơi độc trong người nó ko thoát ra được nên thấy bực bội nên lúc chiều la hà mã.... nghĩ lại cũng thấy tội vì chẳng phải lỗi của hắn..." chỉ vì mình dặn mua cái này ông ù đi siêu thị kiếm ko có nên mua cái khác...tự nhiên em bị nọc độc trong người phát lên não nên chửi hắn 1 hơi"....hắn thì ko giận muh còn cười...." ổng nói với em gái may mà bã bệnh còn dữ thế...muh bà dữ thế là sắp hết bệnh rồi..chứ ủ rũ nằm im hoài còn lo hơn nữa...."
chào mẹ behuy...thấy mẹ nó hỏi thăm hoài muh ko trả lời kịp...thất lễ quá...eheheheh...mấy hum vào trễ vì bệnh ấy muh...hoặc có việc riêng nên vào trễ chút đó mẹ behuy...ehehheheheh trùi bà chị này lãnh đươc lương mừng quá rủ rê người ta ăn đủ thứ nè...akkakakak....để dành tiền đi chị ...lỡ vài tháng cuối năm ông giám đốc lại thiếu lương nữa là mệt lắm...
hey ......búp bê ............k tìn iu .......em đang ngược dòng lội bì bõm à .... ráng giải quyết hum ni cho xong....k thui lần nào dô cũng phải lội .....đến trag mí rùi em ???? nếu có thì kiu chị đỡ
hehehehe.... chủ nhật ọp em nhắc dùm chị nha...akkakakakak tới thời điểm này là thế...còn ngày mai hỏng biết ý kiến mọi người có thay đổi ko nữa thôi chị ợ...ahahhahaha chị àh...đọc ko rõ cứ tưởng chị là má my quản lý chitken đấy...akkakakakakak
ủa bà và tina cũng từ mắm ruốc có ruồi ra hả ...??? hớ hớ ....... cùng chuồng ....heheheheh ............ dị seo hok gẹp nhau ta :-k:-k:-k:-k
em đang lõm bõm đến trang 2189 roài chị ợ....đang cố leo nè ...chị em mới 8888 cực độ...làm các mẹ cũ đứng ngoài nhìn đọc theo ko kịp áh