Thời buổi này là thế ạ, đưa tiền mờ mệnh giá cao quá cũng bị cằn nhằn nữa, nói chung mí chị này "khó tính" lắm, mệt lắm.
có nhiều người kỷ tính lắm chị, thậm chí tờ tiền bolyme nhưng hơi củ một tý họ củng không dám nhận vì sợ không sài được vậy đó, lúc đó sao chị không chưởi cho nó 1 trận, mà để chi cho ấm ách vậy
lúc đó chị bẩu "bà k lấy,tui gọi công an. tui k xài tiền giả,bả làm vậy là kì thị tiền giấy,là phạm pháp"...blabla...hahaha
Thì chị cũng chửi nhưng cái mặt nó trơ ra hà. Chị mà có võ chắc là cho nó ăn một quả rồi. Mà cả BV đấy nó như thế mà. Đường dây nóng có cho vui vậy thôi chứ đâu có tác dụng gì đâu. Chị mà có quyền là đuôỉ thẳng cổ mấy con đó luôn.
hí hí..lần sau đi,kẹp theo jumi là ngon ăn lun. jumi mà thấy vậy,k đợi chị hô cũng tự binh cho bà í 1 phát
chị ghét nhất là tới chổ như bệnh viện, chợ vì phải gặp và đối mặt với mấy cô y ta, sao mà mấy người đó chảnh thế không biết
cháu em đủ tháng đi trẻ là bà ngoại cho lên đường ngay chị ạ. nhà trẻ đối diện nhà em nên cũng tiện. trộm vía nhóc này ăn uống ngoan,các cô khoái lắm! Nó như chim vậy,đút là há mồm nuốt ngay. lun được ghi trong sổ là "ăn hết khẩu phần" ha ha ha,rùi "thừa cân" nữa. hi hi hi
mấy người bác sỷ còn đở đở nhất là mấy cô y tá, sao mà thấy ghét, hôm trước chị đi điều trị ở ung bướu có 1 bà cụ già nhưng không có con gái đi cùng mà là con trai nên bs không cho vô, bà cụ không tự mình lên gường để khám con mẹ y tá la lối ôm xồm, còn bà bs thì nhỏ nhẹ không nói gì cả
sinh một nhóc nữa cho gia nhập cùng với các bé trong hội thành một hội nhí 10/10 cho vui... chị sợ e kham kg nổi í..mà có chiêu gì hông dợ?
k có chị ơi...em cho tụi nó tự xử với nhau thui . khi nào chán thì lấy em làm bia.hí hí... cháu em,em hét 1 phát,là im re re. cái này,chắc k xài được với mấy nhóc nì rùi