wellcome mẹchupngo ghé thăm nhà hội các bà mẹ 10/10 ....chúc mẹ nó vui khỏe và học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhá....Nếu có ý định gia nhập hội thì pm cho Tina nhá... Thanks
em kiếm ko ra thì nhờ chị Hà( metin&tit) kiếm phụ em vì nghe đâu chị ấy có quen phòng vé máy bay đấy chị hum ni có về thăm trường cũ ko dzợ
thì các cô bé mới ra trường thường chưa có gia đình nên chưa có kinh nghiệm nên ko có lòng chăm sóc trẻ kỹ như người lớn í muh..
ôi ....tiếc we' nhỉ .... ( .....ờ mà cũng hay ....lúc đó chắc lúc đó chị tham gia dc .....hehehe ...ý trời ý trời ....
wow nghe hấp dẫn thế muh có mắc ko em ??? anh này làm trong báo saigon giải phóng chắc em biết nhỉ... ehheheh...ah hum ni đi về ngoại đi đường tắt thấy trên đường nguyễn cửu đàm có quán coffee ghi FAN ACM cũng lớn và đông lắm...em biết chỗ đó ko ??? công nhận bapluoc chụp hình dễ sương quá... định xin con hình để ngắm năm sau sinh 1 công chúa cho bà valentina được chính thức bắt tay mần xui muh nghĩ lại hỏng được vì bapluoc mắt có 1 mí ah...lỡ em bé cô tina giống con thì hà mã lại hỏi con của thằng lào là chít cô tina...kakakaka cho chị xem vòng đeo, nón, dép, móc khóa với
ủa chị chưa ngủ huh ? em lúc nãy vừa vào là thấy phòng chị vừa tắt đèn tưởng chị ngủ roài....ko sợ phai tàn nhan sắc sao muh thức phia nữa vậy chị....muh em thích con nít có duyên hơn ...ah cả người lớn nữa chị ợ... có duyên nhìn hoài ko chán...
wellcome koko nhé...chúc koko tìm được niềm vui và kinh nghiệm trong hội nhà mình nhiều nhá trẻ con đi học là thế chị ợ....thế nên có điều kiện ráng kiếm trường nào tốt và chịu khó chăm sóc cô giáo để cô giao chăm sóc con mình...yêu cô như yêu con để con được bình an chị ợ....
[*[/U]Viêm a mà thức khuya quá vậy? em đi ngủ đi tina ui. . ...em ho nhìu lắm hỉ,mua kẹo ngậm con tàu,ngậm đỡ lắm em[/U
bạn này tên Hoàng làm nhà báo ở tòa soạn saigongaiphong đấy ... tuổi 30 ....em xem có quen không ? anh ấy là người viết bài về thể thao bóng đá cho báo đấy còn có cả cô Rada nữa mesusu đừng lo....mesusu chưa gặp Rada nhỉ ? gặp roài là mê luôn muốn dụ cô Rada về nhà ở chung luôn đấy...vì cô ấy dụ con nít hay lắm...trẻ con đứa nào cũng mê cô ấy...cô ấy chiều con nít lắm, chịu chơi với con nít lắm...ehheheheh.... mesusu dt đặt hàng với cô Rada trước đê.....kakakakakka
em có ngạm nhưng chẳng thích lắm... để qua cơn roài ngủ chị ơi...ngủ chút thì ho ngủ chút thì ho bực bội lắm...em mới uống thêm thuốc chắc ngấm thuốc em cũng out để ngủ luôn í muh
hình như em có lúm đồng tiền trên má? su nhà chị co1 đồng điếu ,cười thấy lạng lạng...chị kg hiểu vì sao ở nhà lại kg thèm ăn, kg thèm ngủ..mà về quê lại ăn no,ngủ kĩ...đúng 10g chị vào ngủ,mặc cho ông xã lôi kéo ra cho mọi người tới thăm... ăn đúng 3 cữ nữa..
ừa thì cứ xem tình hình thế nào chị ợ...nêu bé khỏe thì đi...còn ko thì hẹn dịp khác chứ đi về mệt bệnh thì cũng khổ lắm chị ợ...yên tâm em sẽ chụp hình lại và tường thuật cho chị nghe nhé hehehhehe...giống chị ghê đấy có thêm 1 người phụ em nữa kìa mesusu
hehehhe...vế quê yên tĩnh mát mẻ ăn no ngủ kỹ...chị muh ở quê kiểu nì chắc có thêm vài em susu nữa chứ chẳng chơi...akakkakaka...em có tật đi du lịch ăn nhiều, ngủ nhiều hơn bình thường ...đợt nào đi du lịch về cũng đều tăng cân...
còn có cả cô Rada nữa mesusu đừng lo....mesusu chưa gặp Rada nhỉ ? gặp roài là mê luôn muốn dụ cô Rada về nhà ở chung luôn đấy...vì cô ấy dụ con nít hay lắm...trẻ con đứa nào cũng mê cô ấy...cô ấy chiều con nít lắm, chịu chơi với con nít lắm...ehheheheh.... mesusu dt đặt hàng với cô Rada trước đê.....kakakakakka[/QUOTE] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ cô rada là cô giáo hử...chị ít thấy vào nhà mà hình như đang buồn ...làm cô giáo cũng áp lực vì đấu tranh ,vì giáo án,kiểm tra,thanh tra...tùm lum hết í:shock::shock: