tự nhiên hôm qua con bé nó sốt và ho dữ dội, thành ra đâu có dám đi, đi về hôm nay nó nặng thêm thì phải nghỉ làm canh nó cũng mệt, nên đành hy sinh 1 bữa, he he he
bữa nay giao mùa,mấy bé dễ bịnh ghê. hôm qua cũng mấy chị vì bé bịnh đột xuất mà k được đó chị. đi mà trông con nằm nhà cũng chẳng vui gì. thui bữa sau lại off,lo gì,hội en chơi mà. hì hì hì
hỏng hụt đâu ...vì đặt gấp quá và ít quá nên cuối cùng hỏng có đặt được rau câu dừa...ehheeh vote vote vote...ăn chơi là tin vote liền...hoan hô chị Hà ý kiến hay nhứt ...akakakk hớ hớ...thế khi nào chị mới ra hà nội ợ...muh cái vụ kiếm vé đi hà nội giá rẻ cho em có chưa ợ.... hic hic hic... chắc chị quên roài...
trời nhỏ này ăn dữ vậy? Hết 2 cái lẩu, 1 chim bồ câu, 1 cơm chiên với 2 cái salat mà còn ăn thêm được từng đó nữa, đúng là bái phục, bái phục, kakakakka
cập nhật xong rồi ....phù mệt quá, hoa cả mắt :shock::shock::shock: hôm qua mọi người 88888vui quá hà nhưng sao úp hình ít thế @ jumi ơi hôm qua em có đi không, tình hình sao rồi hỏi anh xả chưa, quyết định thế nào?
em ham vui quá...lo up hình cho xong mới ngủ...ehhehe...họp vui lắm muh nếu có ch5 còn vui hơn đấy....vì chị là chuyên gia chọc cười và cũng là thần tượng của các mẹ về kinh nghiệm sống đấy....hội này ví chị như vị thánh sống đấy...sao muh cái gì chị cũng biết....giỏi quá....ngưỡng mộ chị trên cả tuyệt vời.....akakakkaka
ngày trước hay ăn sinh tố ở NTMK lắm, vì cty cũ ở ngay cạnh đó, sinh tố ở đó ngon mà lại hay có trái cây nhập khẩu ngon lắm, mình thích nhất là đến mùa có cherry (nghĩ đến mà thèm...)
có chứ...ọp tháng 10 chị ấy đi sớm lắm... mê 8888 thế là ax về trước roài đi xe ôm về sau...akakakakka hứa roài đó nha...em ghi vào sổ kế họah ăn chơi trong tuần đó nha...akakak ehehhe...uống 1 ly chanh dây cho tỉnh nè chị...leo núi mệt lắm phải ko ? em mỗi lần leo xong ăn double ko ah2...mới lấy lại sức được...ehehhehe
hơ hơ chị kể oan cho em roài...chỉ có 1 lẩu thôi...lấu kia bà phơ bao thầu muh....bồ câu chỉ được 1 miếng ah, cơm chiên nửa chén, có ít rau trộn bò và slat thôi ....có điều là ăn hết 2 dĩa khoai tây của chồng bà phơ mời...ăn nhiệt tình thế hỏng biết ổng có ý kiến ko nhở....akkakakak
hic hic hic...em cũng thèm cherry nữa mùa jerry là thấng-6 -7-8 thì phải ... có muh hum qua chị twophuong có đi muh có hỏi chị nữa...
Chào cả nhà. Đi chơi vui quá hén. Mình ko đi được, xin lỗi mọi người nhiều nhe. Chiều thứ bảy, sém tí là mình đốt nhà rùi. Vẫn còn sợ đây. Thề với lòng ko bao giờ dại dột thía nữa.