tại mẹ nó kỹ quá chứ, tớ cho con đi chơi từ hồi 3 tháng tuổi, cứ mỗi 3 tháng lại đi, lần này lâu quá không được đi, các bạn ấy cứ nhắc.... Nếu bé ăn cháo thì mua cháo ăn liền, cùng với chà bông (thực ra chà bông mình toàn tự làm cho con ăn đấy chứ), hoặc đến k/sạn thế nào nhà hàng chẳng có cháo, mình cứ tự xuống bếp nhờ bếp làm là ổn. Hồi bé còn nhỏ, mình cũng hay mang theo bếp cồn, một ít rau và nồi để dự phòng bếp không nấu như mình mong muốn thì mình tự nấu đấy chứ....
AX hay cô GV có đi với chị k, chứ mình chị thì loay hoay sẽ mệt lắm đó. Nếu có thêm người phụ trông coi thì chị đi thẳng ra VT luôn đi, họp xong rồi về chứ đi vậy mệt lắm.
có bác gv đi cùng, xã nhà chị lười đi lắm... Chắc vẫn phải đi về, sáng hôm sau đi thôi, mệt cũng phải ráng, họp vào sáng hôm sau, chiều về, kệ vậy... Không dám giao con mình cho một mình bác gv hihi...
công nhận chị siêng thiệt, đi chơi mà dẫn tụi nó ko ngại gì chỉ ngại cái vụ ăn cháo của nàng, nàng mà ăn cơm là em thoải mái luôn, giờ thì đi đâu cũng phải mang cái cà mèn cháo theo, ngán ngẫm luôn
uh, cũng tùy đứa đấy, bọn nhà chị đi chơi cũng không chịu ăn nhiều đâu, không ăn chị cho uống sữa bù. Chị cho tụi nó chạy chơi thật nhiều, ra biển chơi cát, xuống hồ bơi đã lên là đói ngay.... Mấy ngày đói ăn thì có sao đâu, cũng là trải nghiệm đói, hehehee
Chị cỏn siêng đem theo bếp cồn chứ em là chỉ đem phô mai, sữa, mấy hũ thức ăn ăn liền (lúc nhỏ) ra đó thả vô nước sôi cho ấm là ăn.....nhưng nhà hàng nào cũng có nấu súp với cháo hết nên k lo. Đi chơi thì k ép ăn như ở nhà, thích gì cho ăn nấy, chủ yếu là được chơi thoải mái...
Con em 4 tháng đã cho đi Vũng Tàu rồi đó chị...........ko phải lo cơm cháo lỉnh kỉnh đâu. Còn nhỏ thì mang theo sữa.........lớn chút mang đồ hộp Hipp, Heinz.......lớn nữa thì ở nhà hàng khách sạn có bán cơm, cháo đầy đó, không thì mua gói cháo ăn liền có gói thịt của Vifon mang theo. Còn vali chủ yếu để đồ của con, ba mẹ bớt xí xọn 1 chút là gọn lỏn à Đi kiểu này Phơ thành Phờ luôn đó :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
wow...đây chính là nghề mẹ truyền con nối đấy.. nếu đúng là có quen thì làm cái tiệc bắt tay ăn mừng hội ngộ đê 2 chị ơi...em hy sinh chạy tới thanh đa để chung vui nè...akakakakka
ehhehe...hum nào cho học sinh cúp cua 1 bữa đi chị ơi.... để bọn em còn biết mặt chị nữa...ah ah nghe con cọp là khoái roài nhá...em ngưỡng mộ mấy con cọp lắm í...vừa dữ vừa giỏi...hỏng biết chị có dữ ko.? nhưng làm cô giáo là giỏi roài....ngưỡng mộ ngưỡng mộ chị nhiều ui...tình hình bé viêm họng sao roài ah..?? uống thuốc tây nhiều ko hết đổi qua thuốc nam đi...chuột nhà em uống thuốc tây mấy ngày ko hết thế nên đổi qua thuốc nam 2 ngày là hết luônh...cũng tùy cơ địa mỗi bé.,..nhưng khi nào chị có nhu cầu về thuốc nam thì hú em..
nghe khen cái mũi giựt giựt mún nổi cái mụn .,..ehheheheh.... chuyện phụ nữ phải làm muh....khi bệnh em muốn mau hết là cứ lau nàh dọn dẹp toát mồ hôi 1 cái thì khỏe được liền...chứ bệnh muh ủ rủ nằm hoài bệnh hoài chán lắm
Mới dổ ngũ xong...phù.......mai quyết địng en chơi ta quyết en chơi ...nghĩ bán một ngay.......mệt đứ đừ....hihihihih
cũng may chuột nhà em trộm vía dễ chút ít cái gì cũng măm măm..đi đến đâu cũng thủ 1 bình sữa roài thì đến có kêu soup hay cháo cho ku chuột măm măm là xong...ko có cháo, soup mua khoai tây ghiền cũng okie luôn...lúc nhỏ thì còn chịu ăn thức ăn đóng hộp giờ lớn roài ko còn chịu ăn nữa...nên cái gì cũng sực được chỉ cần lạ miệng là bao nhiêu cũng chịu