Em nhỏ tuổi hơn chị đó, đừng gọi em là chị . Em marketing hay quá làm chị nhớ bánh bột lọc, bánh bào, bánh nậm, bánh ít trần.........các món Huế phải ko? Nếu nhớ quá chịu ko nổi chị liên hệ với mẹtieucan gấp nha :mrgreen::mrgreen:
tranh thủ nhóc ngủ, vào 8 chút...mấy ngày nay trời âm u quá, quần áo bé ko vắt thành ra lâu khô...hic
Be nha chi may thang roi? Troi nay chi bo vao may giat say thi moi nhanh kho va do co mui thieu nang chi ah...
bé nhà mình còn 2 ngày nữa là 2 tháng hồi nãy mới nói axa là đưa vào máy giặt, vắt luôn nhưng xã bảo sau 3 tháng ...ối trời
ui troi....anh xa nha chi ky tinh wa...be chau ha em tu luc moi sanh den gio 6thang roi cu giat may giat ko vande gi chi ah...da van trang min dep gai ne..voi lai troi nay giat may thi lau kho lam...
xã nhà em thì ham dzui lắm...dancing nào mới mở cũng biết hết...mà khổ cái hễ ai hỏi thì toàn là nói : BỊ DỤ mới ghê chứ....tự nguyện cho người ta dụ mà cứ gân cổ lên đính chính...Em còn nhớ lúc ax nhà em mới bên Nhật về, công nhận giống thiệt, qua Nhật ở mà người Nhật còn lầm nữa mà...[/QUOTE] hehehhe...đúng là đàn ông ai cũng thế lúc não cũng nói mình bị dụ ko ah.... muh công nhận hạnh cao tay cơ thật đấy...mấy em nhật muh ko cưa được anh này muh hạnh dũi chàng này về làm chồng luôn...quá ư là tuyệt phải ko huh ??? chồng hạnh hiền và có vẻ dễ chịu nhỉ cố gắng tập tành theo chị đi em .... tuơng lai ko bị đói em ợ....ahahahha... ui con rể tuơng lai tui ốm hở...tội nghiệp quá ah...thui hứa là hỏng ngắt nhéo gì đâu....mau mau hết bệnh để mẹ con rủ rê qua nhà nấu ăn oanh tạc 1 bữa nữa đê...lâu roài hỏng có gặp simon ...để hum nào gặp mẹ vợ tuơng lai bồi bổ cho con rể mấy hộp xúc xích và kẹo thơm nhá
anh xa nha chi ky tinh wa (già rồi nên thế) giặt đồ, tắm bé,lau dọn bé sau khi ị...mấy việc nặng nhọc này axa mình dành làm hết rồi nên online hơi bị nhiều
thế là chị em sắp khổ roài.... nuôi người giúp việc cứ như là đeo cục ruột thừa bên bụng...chả biết khi nào nó dở chứng đau quậy mình .... đến khi ko chịu nổi phải cắt đi để lại tiếp tục sự nghiệp tìm cục mới gắn vào Wellcome Famtran nha.... minh mới nhận thông tin của bạn, nhưng chưa đấy đủ ...để mình gửi from cho bạn để bạn dễ dàng cho thông tin nha....chúc bạn vui khỏe bà này mỗi lần muốn bã nhớ thì valentina cứ phải gây chiến mới bã làm vài 3 trận thì bã mới nhớ...akjakaakakakakka:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
oi...em than tuong AX chi wa di mat thoi...thoi nay AX chi duoc xep vao hang hiem day...chi phai cham soc AX nhieu vao nhe...ko thi coi chung mat day...
okie chị muh em sợ chị mặc ko vừa đâu from áo em nhỏ lắm... form áo teen muh...anyway...để em mang qua cho chị thử hỏng được thì thôi chứ để chị nhìn chưa tận mắt mặc chưa tận người thì hỏng có biết ra sao....ehehhe thế hở vậy ngày mấy chị đi hà nội ? đi hà nội mấy ngày về dợ ??? dự định làm noel ngày 12 /12 chị ợ....chị tranh thủ nhá...muh đi đalat có gì hẹn gặp nhau chị nhở
hihi hội mình có form riêng nữa hả c.các c chuyên nghiệp ghê, c gửi dùm e nhé .. có câu ở hiền gặp lành muh...nhờ axa mah chuyện trầm cảm sau sinh giảm bớt ko căng thẳng như hồi mới đưa bé từ bv về vì chỉ có 2vc xoay thôi hah. ah bạn sn 81 luon ah, mình mới gia nhập hội gà nè
hội nhà mình thường8888 giờ nóng ko ah...ban ngày thì buổi sáng nhộn nhịp ban đêm càng khuya càng sôi nổi...akakkaka
trùi cho vào máy giặt quay quay cho khỏe....kkakakak chuột nhà tina từ khi mới sinh quần áo cứ cho vào máy giặt quay quay chả sao cả...ngủ ngon.. chẳng vặn vẹo gì hết.. thêm 1 người phụ nữ số sướng nữa nè ....ganh tỵ quá..... thời buổi nì kiếm đâu ra hay quá nhở....akkakakak