Hihi, Bo nha em 12,5kg roi chi ah. Nhieu be ten Bo qua chi nhi? Thoi vay goi Bo nha em la Simon nhe cac chi. Bun cung that la "thay ghet" do chị
Me Bo oi, hay minh hop o cong vien vien Dam Sen duoc khong mẹ O do co tro choi, cac chau chac se thich lam me ah.
Hu...hu... muốn off lắm mà giờ này con còn ngủ sao đi #-o#-o... hu...hu... đến trễ thì 88 với ai .... :--(
Đúng rồi, mình thấy là nếu ọp buổi sáng thì khoảng hơn 8g, còn chiều thì khoảng 3g . Mình thấy Đầm Sen cũng hay nhưng xa quá, ở chỗ mẹ Bo chọn là hợp lý nhất . Các mẹ thấy sao ?????
Em thấy buổi sáng CN cũng tốt mặc dù tới 11h mới dậy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Nhưng mà ko sao! Vì tương lai con em chúng ta mà. Đồng ý lun! Buổi sáng CN cho mát mẻ ha các mẹ. Mà sao Danh Sách ít quá à! 1/ Mẹ Bo - Hội trưởng 2/ Valentina 3/ Methuongbilam 4/ Me Bun 5/ Mebeluan (Đã đăng ký qua điện thoại) 6/ Rada - là em đó. Còn ai nữa ko? Ít quá! :---(
Mình được mẹ có nick methuonglambingo giới thiệu vào hội, rất muốn làm quen với các mẹ ở SG để học hỏi kinh nghiệm nuôi bé. Do hôm nay mình mới biết CN này các mẹ họp mặt offline nên không sắp xếp tham gia kịp tiếc thật, hẹn các mẹ lần sau nha.
Ko phải đâu MeCuNet oi! Chủ Nhật tuần sau cơ, tức là ngày 16/11/2008 đấy! Rất vui được chào đón MeCuNet.
Còn nhà mình thì ở Võ Văn Ngân gần chợ Thủ Đức bạn ạ ! Bé nhà bạn được mấy tháng rồi bạn nhỉ ? Con nhà mình được 29 tháng rồi.
sáng chủ nhật thì khó đi quá. cho chị chân dập dòm thôi nhé , buổi chiều dễ đi hơn. Chưa dám có chắc là đi được không.
Cũng gần quá mẹ bi nhỉ? Bé nhà mình được 4 tháng 7 ngày thôi, bé nhà bạn lớn chắc đỡ vất vả hơn phải không mẹ bi?