k giặt máy hở chị??mà sao nghe tình trạng nước nôi có vẻ chán thế. tối qua em k ngủ vì mưa to,nước thấm dưới nền lên. hu hu hu lõm bõm. chán kinh!!!
nhà ko có máy giặt, mừ chị cũng ko thik máy giặc, ở đây thì nước nôi chán lắm, trời nắng mấy bữa là nước ko lên bồn nỗi nên 1-2 h sáng phải thức dậy giặt đồ hứng nước vô mấy cái thùng để dùng, hôm nay nhờ tối qua mưa nên h này có chảy đc hehe tranh thủ giặt đồ tối nay chỉ cần hứng nước thui
hahahha .... dị hử .... mờ mafia của chị là mafia quốc tế .... khác môi trường, văn hóa và suy ghĩ, nên tốn nhìu thời gian, lời nói để thuyết phục.... còn mafia của em là quốc nội cùng ngôn ngữ cùng văn hóa ...nói mà k chịu hỉu, vô lý đùng đùng thì bỏ bom.......hơi lun iiii :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
thôi, từ bỏ ý định 3 đứa rồi, ko phải là nuôi 3 đứa mệt mà sinh con thêm ảnh hưởng đến c/sống lắm (nhất là thời gian con < 1 tuổi), hehe, sức khỏe của mình nữa. Để giữ sức khỏe nuôi 2 đứa vậy.
thì nước máy đó chị. Cư xá này có 2 tầng, nhà em ở tầng 2, cái bồn nước để trên tầng 3, cứ mùa mưa thì ko sao, chứ nắng là nước ko lên nổi bồn nên phải hứng mấy cái thùng chứa ở dưới. Số lượng nước chứa ở dưới vừa đủ để sinh hoạt hằng ngày thui (trừ giặt đồ) nên muốn giặt đồ thì tối mí giặt và mỗi tối phải hứng nước để dùng. Nhà cũng có máy bơm nhưng hỏng mất tiêu rùi, đành chịu, nhưng đc cái tối giặt đồ thì sáng đc chơi với jumi thoải mái ^^