CHO E PHỎNG VẤN MESUSU TÍ NHA..."SAO CHỊ THỨC KHUYA HAY VẬY?"...EM THÌ CHỊU THÔI...NHIỀU LÚC CÒN NGỦ TRƯỚC CON NỮA CHỨ...:shock:
@ mẹ tiểu cần : Hôm nay k ăn chay hay sao mà chị rủ rê bà Phơ đi ăn bún bò vậy? Đãi bà Phơ 1 bữa chay đi cho Phơ thanh lọc cơ thể
hahaha...........vì Di đi uống vitamin A sau ngày quy định 3 - 4 ngày không à. Tới y tế phường nhân viên y tế hỏi con đi uống vitamin A hả, con mấy tháng rồi..........cho uống.....xong về, khỏe re à
em đừng có ham giống chị nhé !chị ngủ mà nghe con ho ,trở mình là thức trắng luôn...mà dạo này chị thấy mình già thiệt(
chị ngủ mà vẫn nghĩ về con sao ấy...nên con trở mình ,hay mớ là có chị ngay,có đêm nghe con ho là chị biết con sắp ói,và móc cho ra đàm...có lẽ chị kg đi làm nên kg mệt...còn e đi làm cả ngày mà sao bì với chị...
Tina đâu rồi nhỉ? Dạo này sáng ko thấy vào nhà gì hết á. Búp bê ui, búp bê úi ùi. Mờ vụ của chị RADA sao rùi nhỉ???
hôm bữa phơ giao đồ phơ nói có hẹn hò mọi người rủ chị đi nữa mà bữa đó ko ai giữ em bé nên ko đi được, CÁt Tường có hỏi "chị đi ăn chay hả" bả cừoi ngon lành rồi trả lời " chị dữ như gì mà ăn chay gì em". bởi vậy, đố mà rủ bả ăn chay đựoc
Chị yêu ơi ! hôm nay chị có đi shopping ko vậy chị ? mua giúp em 2 chai dầu nóng ( màu đỏ) hiệu cây búa 60ml nhé !
các Cha Mẹ nào ở TPHCM có thể bớt chút thời gian, xem qua topic giúp việc theo giờ của cháu được ko ạ...link topic ở ngay chữ ký của cháu
hớ hớ...thế khi nào chị mới ra hà nội ợ...muh cái vụ kiếm vé đi hà nội giá rẻ cho em có chưa ợ.... hic hic hic... chắc chị quên roài...[/QUOTE] Sorry em gái, chị quên mất tiêu thật! Sao ko nhắn tin cho chị? Để chị tìm ngay đây! Khứ hồi từ giờ đến 15/12 nhé!
Sorry em gái, chị quên mất tiêu thật! Sao ko nhắn tin cho chị? Để chị tìm ngay đây! Khứ hồi từ giờ đến 15/12 nhé![/QUOTE] dạ cám ơn chị...
dạ cám ơn chị...[/QUOTE] Ngừ đẹp xuất hiện. Tina ơi, cái áo Milan hôm trc ý, có giá rồi, 210k/cái. Tina có mua tặng bạn ko em đăng ký cho, nếu có thì cho em biết size luôn há.
Báo cáo cả nhà là hum nay em làm lươn xào cho em jumi en, em ý en rất ngoan mà còn khen là "ngon quá" nữa hehe.
Có 2 tin, 1 vui 1 bùn muốn chia xẻ đến các mẹ nè....:-k Tin vui : mấy hum nay mình đã bỏ hẳn thuốc ngủ, tối không cần uống mà vẫn ngủ được Tin buồn : phải quay lại uống thuốc chống trầm cảm và thấy người nhẹ nhõm hẳnnnn....nếu không chắc ....chết quá.....
Ối...ối...sợ con lươn lắm....nó chết rồi vẫn không dám sờ...thì sao dám làm thịt ..........đi chợ lúc nào chị cũng né chỗ bán lươn......