hihihi...nghe chữ "bay" của em làm c không nhịn cười được! hôm nay cả 2 bé đều ở nhà, đang ngủ nên mẹ tranh thủ 8, chừng nào e hok thấy c sáng đèn là bé dậy rùi đó
chị lan bận việc gia đình nên thời gian này ít vào nhà lắm chị ợ.... chị phượng mới đây nè...giờ chắc đi ăn bún riêu roài... chị ơi sinh xong chị đẹp hơn trước ko chị ?? nghe nói gái 1 con trông mòn con mắt gái 2 con nhìn xong 2 mắt nhảy tới nhảy lui mù 2 mắt luộn...akakkakak[/QUOTE] Ha ha ha, đẻ đứa thứ 2 xong bụng to như cái trống đây này, xinh đẹp nỗi gì chứ. Đang đau đầu về cái bụng to đây nhưng chắc đợi qua 3 tháng 10 ngày rồi mới tính xử lý vụ mỡ bụng.
ngon đấy chị...nhưng hợp với mấy ông nhậu hơn, mùi thơm đặc trưng như xông khói í..nói chung trâu gác bếp ngon hơn bò...em lúc trước là mối ruột đấy muh từ hôm bệnh và lubu quá nên chả còn thời gian ăn nữa hic, vậy e order từ ngoài HN vào đây lận à?
tình hình ăn nhậu thế nào roài ah... Ht ơi ơi ời nó chịu ăn em cũng tống muh tụi nó mỗi lần pv là 1 người khác thế nên mới khó Hội trưởng tài trợ nước muh giờ hỏng có mặt bằng tổ chức bà con ơi....
Ha ha ha, đẻ đứa thứ 2 xong bụng to như cái trống đây này, xinh đẹp nỗi gì chứ. Đang đau đầu về cái bụng to đây nhưng chắc đợi qua 3 tháng 10 ngày rồi mới tính xử lý vụ mỡ bụng.[/QUOTE] chị cao ráo muh bụng to chút ko sao.... từ từ thôi nó nhỏ lại àh...nhớ mãi làn da đẹp tuyệt vời của chị...gặp chị xong nằm mơ mình trắng hồng xinh như thế...akakkakak vâng , tiền ship nửa kg tầm 30k... em để tủ lạnh khi nào ăn lại lấy vài miếng bỏ miccrowave đế 1 phút à thơm ngon àh em quên giao cho chị Hada...thế là em ôm 4 kg để ăn luôn thế nên hôm nay cũng còn gần 1 kg trong tủ lạnh chưa hết...đế mai mang theo lên đại nam ăn...ehhehehe
giỏi hay ko chị qua nhà em sẽ biết...bầy hày dơ lắm...vì dọn hoài ko hết...hic hic hic... xấu hổ lắm chị ơi sao mấy phần quan trọng chị ko lưu vào đĩa 1 phần như thế an toàn và khi máy có problem thì cũng ko bị mất dữ liệu mật
để ngăn mát đó chị.. mỗi ngày chị kiểm tra xem trái dâu nào bị ướt chín thì bỏ qua 1 bên còn mấy trái kia chị lấy khăn lau khô để lại , em để cả thắng ăn cũng ko sao muh...
tina ui ... chị thía em lội tội we' cơ .... mừ lúc em reply cũng lỗi thời òi .... ngừ ta nói để lâu ..ấy trâu ...hóa bùn í .... thui đừng lội nữa ...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bà tham khảo link sau nhé: http://www.v-phano.com/demo/htmls/hethong.html Gọi điện thoại cho CH trước khi bà đến mua nhá...Tui xài loại đặc trị cho vùng bụng (đựng trong cái ống tròn tròn màu xanh lá cây) Nhưng bà khg cần xức kem đâu...người đẹp thì làm sao cũng thấy đẹp hết...
Hehehhehe....em cũng muốn lắm muh cứ như bong bóng ấy, có phồng to chút thì lại xẹp...hic hic hic thế cũng là 1 tiến triển tốt, thuốc bỏ liền ko được thì chị giảm liều nhẹ lại chị nhé oh...giớ cập nhâật đến đây mới biết mẹ này bước chân vào nhà ngày này, tháng này, giờ này...akkakaka,...wellcome....wellcome....
Tina nói là tập trung ở nhà Tina hay nhà Hada lúc 6h sáng í .Nhưng em phải gọi cho Tina cho chắc ăn nha .