em chán đời rồi bibong xinh xinh đâu ời,cho chị già nua này 1 chưn làm ziệc zới,chịu k nổi cty này roài hu h hu u huu h
e cũng muốn được tư vấn nữa, nhóc nhà e khóc ra rả từ sáng, mắt chưa mở miệng đã la rồi...den 6h30 chiều mỗi ngày thì tình hình lắng xuống, khóc la 1 chút rồi ngủ, đánh 1 giấc tới sáng kêu cũng ko dậy, đưa bình nhóc bú theo phản xạ xong đưa lên cũi nằm ngủ tiếp
ờ ra là vậy...khổ thân bé bự ...kekekke em suy nghĩ chưa..qua đó còn bận hơn nữa đấy nhé vậy cần phải kiếm metin&tit để được tư vấn chính xác hơn ah
Hôm nay mới thật sự rảnh rỗi ngồi trả bài cập nhật đây...akkakakak... đây là vài hình ảnh metieucan và tina trong hành trình khám bệnh từ thiện tỉnh vĩnh long cùng đoàn bác sĩ TừThiệnTâm... Đầu tiên là hình bác tài xế ấn tượng và đoàn xe tải người và thuốc nè ===> giống Binladen ko dzợ pà con Tina và metieucan trên xe ..( nhìn giống Tina với thằng con trai nào ko nè ) Thực phẩm biếu người nghèo Thuốc phát cho người nghèo ( theo toa sau khi được bs khám nhé) Vài hình ảnh chuẩn bị tác nghiệp .... thấy tina giỏi hông chăm chỉ ghê chưa... và đây là bãi chiến trường vỏ thuốc sau 1 ngày làm việc đầy dưới gầm giường , bàn..... Hình ảnh đẹp sau buổi làm việc cật lực của cả đoàn bác sĩ, y tá, dược sĩ... và người lo ton tina nè từ trái sang nhé... Bác sĩ Bình chồng metieucan, metieucan, Tina, anh bác sĩ khải trẻ tuổi ,đẹp trai, hiền lành...nhà mình ai chưa có gia đình kiếm chị Trân nhờ mai mối đê Tìm ra Tina ở đâu ko dzợ mọi người ??? Cám ơn metieucan đã giúp Tina thăm gia 1 ngày làm từ thiện đầy ý nghĩa, đầy niềm vui... phải nói là thấy các bác sĩ nhiệt tình khám bệnh ko kể thời gian và sự nóng nực mình thấy trong lòng đã phần nào xóa bớt hình ảnh xấu về 1 số bs tiêu cực ở 1 số bệnh viện..hehehhe... Trong chuyến đi mình đã học hỏi rất nhiếu, sự nhiệt tình của các bs, tình yêu thuơng của các anh chị trong đoàn làm mình rất hãnh diện khi được cùng đoàn tham gia.... mình ấn tượng cảnh bà cụ 85 tuổi đi ko nổi được chị đàm ẵm qua khám bệnh, bà cụ nói " bà già roài nặng lắm đến 35 kg sao con ẵm bà nỗi ".... còn nhớ vụ bà cụ 82 tuổi vừa nhận được đơn thuốc metieucan và các chị đã hối thúc làm nhanh nhanh ưu tiên cho cụ lớn tuổi thế muh xiu khiến thế nào các bé ở trước lại phát nhầm .... Noi túm lại là Tina rất vui, rất hân hạnh và mỗi lần nghĩ đến chuyến đi thì cảm thấy hanh phúc lắm
mai nhớ cho xe qua đón chị nha!nhà mình ai đi đại nam em quẳng danh sách lên cho bà kon xem với...tina ơi?
Vậy là mỗi ngày tina tìm được 1 niềm vui, cho những bông hoa, cho những nụ cười!!!Các anh chị làm từ thiện có khoa học ghê nơi, hic, thấy đoàn từ thiện má chị hay đi sao mà bình dân quá!!!Mỗi nơi 1 cách nhưng chủ yếu ở tấm lòng em nhỉ???\\/\\/\\/
Mọi người đi chơi thì mình ở nhà cũng có nhiẹm vụ vô cùng cao cả, đó là : CANH CHỪNG NHÀ.... Mọi người vui, mình cũng vui....(nhưng mà hỏng được đi mình cũng ganh...tỵ lắm à nghen)
Mình xài lúc con 8 tháng, tới giờ nó đã 23 tháng rùi thì sao còn cái chai mà post lên....để mình seach thử coi ở mấy trang khác co khg rồi up lên cho pà con xem nhé...
Vân anh Khi nào ghé mua thuốc ở phano tui sẽ xem lại coi có còn bán kem tan mỡ khong rồi báo bà nhé.....