Xíu nửa em đi bi giờ,em thằng con bị nhập viện trên nhi đồng em chở mẹ xuống thăm xem cháu như thế nào.Tội nghịp pa già vừa vô chưa chơi bời chi được đã phả vô chăm cháu.....
Như vậy là ko đúng đâu mẹ nó ạh,nếu phơi nắng cho con mà mặc quần áo thì mồ hôi ra ướt đồ ngấm vào người bé ,bé sẽ bị nhiễm lạnh và bệnh đấy,hơn nữa phải cởi hết đồ thì da bé mới tiếp xúc đc ánh nắng để hấp thụ vitamin D chứ,đó là các bs dặn như thế khi phơi nắng cho con đấy mẹ nó ạh
Thôi đi đây mọi người 88888 ít thôi nhé...chiều em về không theo đâu lại không biết tình hình như thế nào.......88888 ít thôi nhá....:mrgreen:
Ui ui, seo em lại như thế nhỉ, đúng là chẳng biết đọc ở đâu nữa vì lội mãi không đến nơi nên đành bỏ cuộc nhưng nghe chị nói thì cảm động thật đấy vì mọi người luôn nhớ 2 mẹ con em, he he.... Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
chị ơi..nếu hôm trước chị cho Rada mượn tiền muh hôm nay Rada vẫn chưa biết tin tức thì chắc chị ko type những lời nhẹ nhàng nương tay đâu ợ ( thật sự chị là 1 tỏng người bị lừa đảo nặng ền nhất chị sẽ bức xúc như thế thôi )....đã đến mức này roài còn nương tay gì nữa...nếu những trường hợp chỉ vay tiền ko thôi chả đáng kể gì.. đối với metin&tit 10 triệu cũng chuyện nhỏ thôi nhưng sau khi đọc tin về tiền quyên góp cho bé cẩm tiên thì ko thể ko làm rõ sự việc..để rõ ràng Rada cần xuất hiện để giải quyết còn trốn tránh thì Rada sẽ còn mệt mỏi với các công an hình sự hơn đấy... Nếu dồn vào đường cùng thì ngay khi Rada off phone ko trả tiền vì quá hạn quá lâu ko liên lạc lại thì đã báo công an roài...ko để đến bây giờ...đã cho Rada rất nhiều thời gian và cơ hội... mẹtintit chỉ mong Rada nói 1 câu " chị ơi em khó khăn cho em khất thêm thời gian ===> là okie" vì metintit cũng rất mến Rada vì sự nhiệt tình của em ấy, nhưng em Rada đã ko làm thế mà hứa láo này nọ roài trốn tránh đến giờ luôn...Thế nên bapluoc nên rút kinh nghiệm ko đặt tình yêu thương sự tha thứ đúng chỗ ,...đừng tạo cơ hội cho kẻ lừa đảo ...vì bản thân bapluoc có thể tránh né còn với mọi người khác thì ko
vậy hả... ko phải khó rửa muh mà mắc công mỗi khi rửa vì lắc nhắc dễ làm mất cục cao su đáy bình...lúc trước thấy có mẹ trên diễn đàn bán loại ấy nhưng mắc quá 1 bình đến 250k...trong khi mua 3 bình sales hình như có mườui mấy usd thôi ah... còn mua ko sales hình như 25 usd
cái này viết sao vì đồ cũng ko phải của em, mà ko biết rada gom dc nhiêu nữa , mà cuối cùng thì cũng lấy dc 1 thùng đồ .... lên em chưa biết viết gì hết .....
wellcome bo_2007... bạn vào nhà muh trong nhà đang có chuyện nên mọi người chắc wellcome bạn trễ chút...đừng buồn nha. chuc bạn tìm được niềm vui và kinh nghiệm trong cuộc sống
đúng đấy trên tinh thần lên mạng là để tìm bạn ..tuy nhiên ko nên quá tin tưởng được hoàn toàn ...các mẹ nên tự bảo vệ mình để ko bị lừa đảo như trường hợp trên
Chào chị papa, nhớ mọi người quá, dạo này cuối năm nên công việc em bận quá, hy vọng sớm gặp mọi người để 888 thêm cái chiện lùm xùm của hội mình (chỉ là cảm nhận của em thôi)...
mất dt em ý vẫn có cách để liên lạc được với hội mình muh...ngay cả chuyện bị đụng xe muh em ý còn có cách liên lạc bapluoc để báo tin muh chị....
Pà này ham hố thiệt, đã zậy còn rủ rê nữa chứ, tui sẽ tặng cho pà hai quả chuông bự bự en nô en cho đẹp nhá, he he he