wellcome mẹ nó nhé..vào đây ngồi uống ly bia giải khát đê...trời nắng nóng quá...lalalallaartymanartyman:
Nói thiệt nha, em linh tính từ rất lâu rồi, muốn nói chuyện với các mẹ nhưng thôi vì đây cũng chỉ là cảm giác chủ quan của mình thôi, biết đâu em ấy tốt thật, nhưng em dặn lòng là quyên góp tiền thì sẽ không nhưng nếu cả hội cùng tổ chức đi thăm và tặng quà, tiền thì Ok. Rada có hỏi mượn em, Rada nói tên môt vài mẹ đã giúp đỡ cho Rada, em nghe cũng ngai ngại nhưng nói thật, bạn bè với nhau mà dính đến tiền bạc dễ mích lòng lắm nên em không tham gia vụ này từ đầu. <<<<Người mà kêu em phải cảnh giác RADA là anh xã em đó>>>> lúc ấy em còn trách ổng sao lại nghi ngờ bạn em, giờ chắc em cũng không dám kể ổng nghe đâu, we^ quá!!!
chị Hà chỉ cần alo 1 cái thôi mọi lý lịch của Rada nằm trong tay chị Hà roài chị a...dù Rada trốn về phan thiết họ cũng tìm ra được đấy.... nhưng chị hà còn cho Rada thêm cơ hội cuối vài ngày nữa thôi
Mình hiểu mà, không sao đâu. Chuyện thế này là thương tình trong cuộc sống, đã vào đây là mình muốn chan hòa cùng mọi ng, cho mình chia sẽ một phần cùng mọi ng nhé
Hi`, nhưng mà nhớ cho bibong nhà mình ngủ sớm đó nhé . Sao mà càng nhìn càng thích bibong thế không biết
mẹ nó ở bình dương chỗ nào thế..??? hội mình có có 1 mẹ ở bình dương mẹ nào giống cọp lắm..kakakak...tên Lucifer... chạy thôi đúng đây hồi bã vào thấy quảng cáo bã là cọp bã dzi' chạy xí khói.....akakakaka:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:...
dt em đang sạc trong phòng em đang ở phòng khách nên ko nghe chị ợ.... uống trà ko hạ hỏa nổi đâu...làm ly bia đen đê :drinkers::drinkers::drinkers:
cắt hết rùi ah chị , em xem thì từ ngày 18/11 là rada ko có bài viết nào trên DD này nữa .... qua việc gửi đồ đi Hà Giang mà ra da cứ hẹn tới hẹn lui mà ko thấy trở đồ lên , nói là nhiều đồ lắm mà keothom qua lấy thì dc 1 thùng thui .... nói chung là hứa hẹn nhiều .... đồ của mẹ cún beo em nói em qua lấy thì chị cứ nhận để chị ghé lấy rồi chuyển qua cho em .... cả đồ nhà chị Towphuong cũng thế nhưng ....cuối cùng thì em lấy đồ bên nhà towphuong ....