nhiều người cho mượn nhưng 1 số đã đòi được roài ...tuy nhiên thôi vấn đề Rada để sang topic kia khai báo thôi...chứ nói hoài sợ mất vui , chuyện ko vui bỏ ra ngoài cửa sau thôi ngà ah
Các Mẹ Thân Mến ! Nhân dịp Noel hội mình sẽ tổ chức sân chơi, ăn uống cho các mẹ và bé tại nhà chị HADA vàol úc 5 giờ chiều ngày 19/12/2009 Hiện tại chưa có thực đơn chính xác để tính tổng thiệt hại cho mỗi người là bao nhiêu...tuy nhiên Tina cần thông tin người tham gia để hỏi về thiệt hại tiền tiệc , mong mọi người ai đăng ký đi thì sẽ là danh sách đóng góp phí tham gia luôn đó nha...( Ko dành cho khách dự bị đâu nha )... nếu đăng ký là phải đi ko đi thì vẫn mất phí ko hoàn trả nha... Chương Trình : ăn tiệc và ông già noel sẽ phát quà cho các bé.... mẹ nào dễ sương chắc cũng có quà...muh quà nhận được bị cả đám đè quýnh hội đồng tina hỏng chịu trách nhiệm ah nha...( nói đùa tí thôi )... về phần quà cho các bé Hội sẽ tặng cho mỗi bé 1 nón ông già noel... quà để ông già noel tặng cho các bè, yêu cầu các mẹ mua và gói sẵn gửi cho Hada bằng xe ôm, chuyển phát nhanh hay gì gì đó trước ngày 19/12...v ì chỉ có mẹ mới hiểu con mình thích gì ... vui lòng ghi tên trên gói quà rõ ràng để ông già noel ko phát nhầm nha/ ghi nick name tên trỏng diễn đàn và tên của bé luôn nhé... Danh sách chính thức đây....nếu ai đi vài ghi danh dùm Tina nha ...( vui lòng ghi chú số lượng người tham gia , bao nhiêu người lớn và bao nhiêu trẻ em luôn nhé)....Thanks 1. Tina ( 2 lớn/ 3 bé) 2.MeTin&Tit (4 lớn + 6 bé = quân số như hôm Trung thu) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20.
Mình mới sanh chưa tròn 4 tháng nên có lẹ đi xa chưa dc nhưng xin dc đóng góp ạ. Xin cho biết số ngân đóng góp, mình muốn có chút quà cùng các cháu
Để vui chơi quên đng về papa đăng ký cho 1ng dự bị phòng khi về Phước ngủ gật để có người ôm chứ như hôm SNhật hội vừa chạy xe vừa ôm P sợ quá
h6òi sáng h lu bu không vào nhà nên chẳn biết gì cả, nhờ có Tú mách nên mới biết, thật là hết chổ nói, sao mà nở lòng nào làm vậy ta
Em đi đâu mà mất tiêu vậy,ọp ẹp,chơi bời ăn uống gì cũng ko thấy hết trơn,hội nhà mình 888888888cũng giỏi mà ăn cũng nhiều,em đang ốm cố gắng phát huy để phát tướng nhé
Hu hu, mình đi làm dc 20days rùi nhưng dc cái gần nhà nên có ng chở đi. Mình sanh khó nên nghĩ trước cả tháng nên phải đi làm sớm đấy. Vào nhà thấy mọi ng quan tâm mình cảm động lắm í, mọi ng cứ ọp vui vẻ về kể cho mình nghe với nha
chị ơi ,chưa ra sân bay ah,sao hôm qua em nghe chị bảo 10h ra mà giờ còn ngồi góp vui vậy,chị đi máy bay có hay bị đau trong trong tai,đầu khi máy bay cất và hạ cánh ko chị,em lần nào cũng phải chơi cục bông gòn mà vẫn khó chịu chị ah,à chị ăn cơm chưa?
đi làm sớm thì tội bé nhỉ,trưa ko về cho bé ti hả,mẹ nó mấy bé rùi,papa sinh năm 76 còn mẹ nó sinh năm mấy,đi chơi về nên ko cập nhật đc,chưa có thời gian đọc lý lịch trích ngang của mẹ nó
vậy cháu có tính tiền giờ không cháu...? mà để cô hỏi xem các cháu có thích cháu làm ôn già noel không nhé!=;=;
Em oi chi ve coi ky roi, loai num vu trang trong hieu Fancy Fan ny gi do thi size L, con Similac cua My thi ko co size, neu ky nay hop o nha Ha da chi se mang len ai can thi lay
chị uống hộp sữa cho đỡ đói ...sau đó chị qua đây mấy chị em đi en bún riêu! nghe đến đây chắc chị hết hứng thú hí!