chị cũng thích hà nội nữa....thèm đủ thứ món ở hà nội.... ước gì... ươc gì được đang ở hà nội.....hic hic hic[/QUOTE] Chị cũng hay ra Hn lắm à? em cũng thèm những món ăn ở ngoài Hn lắm, đồ ăn trong này cũng ngon nhưng mỗi nơi nấu 1 vị khác nhau. chẹp chẹp...
từ hồi sinh bibong bụng em cả 1 đống đây này, ngày xưa chẳng có tí nào. huhuhu, ngày xưa ơi..........
em thì k đến mức 5-6 tháng nhưng mà nói chung là nhìn to, đứng còn đỡ chứ ngồi xuống là hông thể chấp nhận đc
con em còn nhỏ mà lo gì...vơi lại đứa đầu chưa sao đâu. sinh con gái đầu bụng chị còn nhỏ gọn hơn bây giờ 8p ,nhưng đứa thứ 2 bụng mới sổ em à! nhất là sinh mổ...
Chí ní, chí ní Mình con gái đầu sanh thường bụng nhỏ gọn ko ai biết co con nhé. đứa sau mổ thì ôi trời ơi, ko còn gì để mất
đúng rồi bạn à! từ từ mới trở về vị trí ban đầu...nếu như sinh thường... mình mổ đứa thứ 2 vòng bụng to thấy rõ'... bởi vậy mới gọi là hi sinh...
bắt tay cái nào...mình sinh bé xong ăn nhiều có sữa cho bé bú...mà vẫn kg như bây giờ...nói chứ còn tuổi tác nữa mà!