wellcome mẹ nó nhá.... vào nhà uống ly nước cho mát roài cùng nhau 8888 nhá...alaallalala....:drinkers::drinkers::drinkers:...Chúc mẹ nó tìm được tìm vui và kinh nghiệm trong cuộc sống với hội nhà mình nha
chị bị tẩu hỏa giống em roài...chị papa nói đi đám cưới hỏng phải bongcuame.... muh nói thiệt là mẹ papa thương hội 888 mình ghê...đi đám cưới muh trốn ra đón taxi lên chỗ gỏi bò để 8888 chút roài quay lại đám cưới tiếp...ekekkekek
hehehheheh...chuyện ko hệt muh giờ thì hết thế là làm phiền 2 vợ chồng đưa tina về.....cám ơn 2 vợ chồng Hada nhiều nha...
hum qua mấy giờ mới về vậy c??? em vào nhà chờ c mãi mà hông thấy đâu hết.....[/QUOTE] chị có vào lúc em đi ăn chè đấy roài vào nhà lúc em ngủ roài đấy...tầm 11 h hơn...ekekkeke
tại làm biếng ko lo làm ăn tối ngày muốn 88888 thôi nên qua đó cho chính phủ mỹ nuôi....xin tiền thất nghiệp ờ nhà cắt cỏ ăn chơi...ekekke
còn thèm món gì nữa ko cưng....trưa nay đi ăn lẩu cá kèo ko ? ngay gần cty em nè....từ cty em đi bộ ra chừng 10 căn nhà đấy....đi hông chị ghé đèo em qua đó măm măm cho em diện kiến cọp bình dương
mơi chiều hôm qua chị ợ...ehehhehe.....chị đang khen em hay chê em thế 8888 quá làm các chị mệt mỏi huh...ekekekkek...
Tina ui, cáo lỗi cùng mọi người, việc H còn nhiều quá, trưa nay phải ở làm đến chiều luôn!!!H sợ đi xong, ghiền 88888888 quá, không về lại cơ quan để làm việc, vì ...xa quá!!!Hic hic, trưa nay en bún thịt xào 1 mình!!!
chị có vào lúc em đi ăn chè đấy roài vào nhà lúc em ngủ roài đấy...tầm 11 h hơn...ekekkeke[/QUOTE] hum qua 11h30 em lên giường đi ngủ nhưng vì ức chế nên nằm chằn chọc mãi có ngủ đc đâu. k dám bật đèn vào 888888 vì sợ bibong dậy. Sáng nay ức chế gần chết c ah, may mà bây h hạ hỏa đc 1 tí, hông là oánh nhau to á.:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Chắc em hông đi được chị ưi, buổi trưa là công ty em ăn uống thất thường lắm, đến h em đc ra ăn chắc cả nhà đánh chén no say, 8888888888888 no nê rùi.:mrgreen: Mà cọp BD là chị Phơ đó hả c??? hehhee
Nhưng mà béo như này hông có quần áo mặc, heheheh, đồ của em chỉ dành cho 42-43kg thui. Bây h e 48kg nè.:mrgreen:
H....ừ...m Ai đồn zậy hử nhỏ???? em cũng thích kẹo hử... khi gặp chị sẽ tặng mỗi người 10 viên, ăn lai rai tới Tết, ka ka.
@Me Bun Chị Vân Anh tái xuất giang hồ rồi ạh, mừng chị mẹ tròn con vuông nhé, đã lấy lại phong độ chưa chị, he he, lúc còn là bà bầu mà xinh ghê, da trắng hồng thấy mà ham è, bi giờ chắc còn đẹp hơn....hix.. tủi thân em!!!