bà Phuong, tui sinh nam 77 nhung tuoi thìn nè bà, tui thấy tui khổ muốn chết nè, 2 người kia chắc truong hop ngoai lệ đó
Bà này chắc có b ...nữa rồi phải khg??? thèm gì mà như bà bầu thèm chua zậy ??? tui bà tả xong tui cũng muốn thèm theo nà...
Khổ gì bà, đi ọp lần trước lê la đến tan tiệc mới về luôn...thế là cũng biết chồng được cưng lắm đây (hoặc chồng sợ không chừng.......)
thui đi bà, 2 đửa rùi, toàn sanh mổ thêm đứa nữa chắc die quá, mà sanh ko nói nghĩ đến đoạn nuôi cho nó đến nơi đến chốn mới ngại
chị cũng tuổi thìn nè! nghe nói cao số thôi... đến đâu hay đến đó!có đoàn trước được số mệnh bao giờ!
Hay quá, úp thêm vài tấm nữa đi em...tấm nhìn nghiêng...nhìn ngửa....nhìn ngồi ...nhìn đứng ....nhìn trên ....nhìn dưới...nhìn trái ...nhìn phải....để bà con nhận diện cho chính xác kẻo ....túm nhầm thì chít ...
he he he, chồng tui thi dễ, chơi sao cũng được, hôm nao op bà biết mặt liền àh, lúc còn ở nhà riêng cứ bạn bè kéo tới chơi hoài, ổng dọn dẹp cũng chẳng la, ổng thì chủ nhật nào cũng bận bịu làm thêm nên chỉ có mẹ con tui đi chơi với nhau thui ah, ráng cày cho vợ con nhờ mà bà, nghĩ cũng tội nhưng cũng kệ, he he he
vậy mà e than khổ ..... người ta khổ chồng ,khổ con là chính mọi chuyện khác thì chỉ là phụ họa thôi em à!
Thì chạy hehehehe. Gặp người quen nó tìm đường lủi mất tiêu, mình lạ nó chưa biết mặt thì sao trốn được
đời còn dài mà chị, có người nói em là ổng sau này có vợ bé đó vì tuổi 2 người khắc, mà cái gì đếnt hì sẽ đến biết sao bây giờ, miễn là giờ ổng còn thương mình là ok,
THẾ, THẾ....Tui đã bảo là chưa chắc tuổi thìn khổ mừ....bà sướng như tiên rồi... tui thì ngược lại ...chồng tui thì tuổi thìn ...ổng đẻ bọc điều...chẳng biết làm việc nhà gì ráo....có 2 đứa con mà khg biết cách mặc tả cho con, chưa biết đút cho ăn ăn bữa nào ...
Mẹ nó sinh tháng mấy vậy, mình ngay tháng 1/77 nè, vậy là được tính rồng hay rắn vậy? hehehe. Mà dù được tính rồng rắn gi tui cũng thấy hôk được sướng giề hết trơn dợ............:-k:-k:-k:-k
Em nghĩ là chị ấy vẫn vào mạng thường xuyên theo dõi thông tin vì thế cũng sẽ đề cao canh giác đấy chị ạ. Cứ thấy người tiến đến gần là lủi mất đóa.