em đang rất cố gắng đây chị ạ....em kể chị nghe chuyện hơi dài dòng nhưng em bức xúc quá......số là : chị osin đó là chị họ của em, ba mẹ chị ta mất lúc chị ta 7 tuổi, bố mẹ em nuôi ăn học đến lớn, nhưng khg thích học hành lại thích bạn bè đàn đúm, bỏ nhà đi bui năm 20 tuổi, cuối cùng mang bầu sanh 1 đứa con khg cha mới về nhà em xin tá túc, vợ chồng em nuôi 2 mẹ con chị ta để chi ta phụ chăm sóc bố em, đúng ra cũng là 1 cái nghĩa mà chị ta phải trả....nhưng cuối cùng bản tính hoang dã của chị ta khg thay đổi....lại xách đứa con hơn 3tuổi bị bụi....thằng nhỏ lại đang mắc bệnh tự kỷ....(chị ta nhỏ hơn chị 1 tuổi) Bực là bực ở chỗ, là con người mà khg có tấm lòng, khg biết ơn người nuôi nấng, cưu mang giúp đỡ mình lúc khó khăn ....giờ con chị ta lớn, có khả năng là chị ta bay liền...bỏ mặc những khó khăn cho người ở lại....
Sếp em hông có ý định lấy vợ. Sếp hy sinh vì sự nghiệp chị ợ. Thế nên mỗi lần sếp cáu là kinh khủng lắm.
Nhìn ku Tin iu quá, vậy mà mẹ nó còn hok bít đẻ nữa, làm 1 phát nữa đi năm 1 như tui nè cho zui nhà zui cửa akakakakaka........................
phải xem người ta có bắt máy kg đã....chửi làm sao khi nguòi ta tắt máy!hi...hi thêm 1 em ngoan hiền... nữa đây...
Điện thoại Rada liện lạc được rồi hả em ??? Nếu có gì khó khăn hay uẩn khúc Rada có thể vào diễn đàn trình bày mà, chị chỉ mong em ấy "quay đầu là bờ" thôi .... Thôi đừng gọi điện chi nữa em. Hãy để em ấy tự nguyện đứng ra giải quyết. Còn nếu em ấy khg ra mặt thì chị nghĩ giờ này mọi người cũng đã hiểu và bình tâm rồi, khg nên gây xáo động làm gì....
Ôi, chị quên cám ơn Ngà, chị mới nghe mẹ nói ngày hôm qua thôi, nhưng chị có dặn mẹ chị trước mấy hôm rồi. Kỳ này noel em đem cho chị 1 kg bột sắn nữa nhé, chị mua cho bà ngoại ax uống...
xin trả lời cúnbeo (cúnbeo thì nhất rùi ) và cả nhà luôn nhé : - Các mẹ mà làm mọi việc cho con trai mình (lúc nào cũng cưng chìu) bi giờ thì 20 năm sau các cô gái của các mẹ sẽ lại tiếp tục phàn nàn các ông chồng của các cô ấy ... như chúng ta bây giờ, thế thì phụ nữ lại phải thiệt thòi - Các mẹ kg có gì phàn nàn MC, mẹ nói gì cũng làm theo thì ... 20 năm sau các mẹ sẽ nói "ngày trước tao chả dám hó hé tiếng nào, mc bảo gì làm nấy, tụi bây giờ thật quá quắt ..." lấy cái thiệt thòi của mình đè lên người khác - kg đc nhá túm lại : làm gì thì làm nhưng xin các mẹ đừng để lối mòn ... dẫn chúng ta trở thành các bà MC ... thế nên hãy dạy bọn trẻ độc lập dù trai hay gái ... vậy là kg ai làm khổ ai ... con trai mạnh thì làm nhiều hơn phụ nữ chúng ta 1 chút để bù vào cái sinh nở khổ cực của chúng ta hihihihihi
Thôi đừng bức xúc mà mệt Phượng àh,ở đời là thế cái gì tốt đẹp thì ko ai nhớ nhưng lỡ mắc phải lỗi lầm gì là họ chẳng quên, chị quan niệm mình giúp một người nào đó ko mong rồi có một ngày nào đó họ sẽ trả ơn mình mà sẽ có người khác ko phụ lòng mình em ạh