Mai em đi Bến Tre rùi c ơi. hix hix.(. Vừa họp xong có tên em trong danh sách, hẹn cả nhà lần khác vậy.
cái ông xếp của em kỳ thiệt biết ngừ ta đang trong độ cao trào mừ bắt đi công tác,cho chị số điện thoại đi,mắng cho ổng 1trận,chỉ cho em cách trốn tránh nè........................xếp ơi,tự nhiên em đau bụng quá.........ôm bụng chạy về như rada đó. Nếu có mẹ nào làm xếp mà nhân viên mình đau bụng thì đừng nhớ những chiêu papa nói trên nhé,lỡ họ đau thiệt thì papa mang tội đoá
Con 1 cái, mẹ 1 cái, nhưng mà chưa xong cái nào hết chị ơi. (Ban ngày vừa làm việc, vừa 888, vừa móc áo cho mẹ ---- 10 ngày rồi chưa xong. ban đêm móc áo cho con nhưng bận đi học nữa nên ---- 10 ngày rồi cũng chưa xong luôn)
Các mẹ ở SG 88888 công nhận siêu việt, thấy có mấy mem quen quen thôi mà lúc nào vô cũng thấy vài chục trang.
Chị ui, sếp em ghê gớm lắm, quang quác suốt ngày như em mà còn chịu thua c ạ. hix hix. Mà có cả vụ ôm bụng chạy về của rada là sao chị??? em hông hiểu j cả. Chị giải thích e nghe với.
Mẹ nó ơi, sao nhìn hs bạn cư ngụ nhiều nơi thế? nơi nào là chính nhỉ? Nếu sìgon thì nhào vô họp lun mẹ nó ơi
Hic, em đang tìm lại cái trag chị Tina cho tk để chuyển tiền mà đuối quá tìm ko được, chị nào thấy chỉ em số trang với. Thanks cả nhà.