e nhìn cái thực đơn là e choáng luôn, kiểu này sẽ ít 8 lại dành sức ăn thôi e thich nhất zịt tiềm. tư hoi sinh xong e chua ăn miếng thịt zịt nào thèm quá,bua đó mấy c sap xép cho e ngoi gan mon zit tiem nghen
chà chà ..... coi bộ promotion này có tác dụng ghia ta ui ....hehehehe :finga::finga::finga::finga::finga: ...phát huy mí dc ....
Khg phải đâu, chị thấy chắc chắc là em nhanh hơn Tina rồi ...nhưng khg phải tại cẳng dài hơn ....mà nhờ có gió thổi...........(chết cha....chạy lẹ....chọc ổ kiến lửa òy....)
Mai em đi Bến Tre rồi c. hix. Chủ nhật em mới về, tiếc quá. Khi nào em về rủ các chị rồi tụ tập c nhé. Thanks c khen bibong, hihihi, sướng quá. Dưng mà bibong giống ba chị ợ, hông giống em.
@tina: em tính mua khoai tây lắc Lotte hử? Mua khoai tây bịch về chị chiên cho (khoảng 2 bịch lớn ở Metro), được nhiều hơn đó em, cho các con ăn thoải mái!
KHông chị ơi, gửi hàng ra Hà Nội từ ngày 8/12 mà tới hôm nay khách hàng vẫn chưa nhận được hàng. Nó hẹn 2 ngày nay chắc chắn giao mà tới hôm nay vẫn chưa giao mà nói chuyện còn nạt nộ nhân viên bên em mới bực chứ. Mai em lên gặp sếp nó nói chuyện đây. Bên đó làm sai mà nhân viên của nó nói chuyện kiểu đó thì dẹp đi đừng làm dịch vụ nữa.[/QUOTE] bọn CPN là vậy đó chị ơi. Bên em cũng hay phải gửi thư và hàng đi các tỉnh, mỗi khi gặp sự cố em toàn phải quát chúng nó trc khi nó quát mình.