Chị kg kịp theo đầu đuôi câu chuyện ... nên chả biết khuyên em thế nào ... nhưng thiết nghỉ cái bọn đầu đường xó chợ thì chả nên dây vào làm gì cho mệt sức ... coi như cúng cô hồn sống tháng 7 đi em àh ... nó nhẹ cái tâm và trí hơn
Con em chích mũi Viêm não Nhật Bản. Chị có cho bé chích ngừa cúm không? Con em chính tổng cộng 3 mũi cúm rồi đó. Đáng lẽ chích mũi não mô cầu nhưng hơn 2 tháng nay vẫn chưa có thuốc này chị ơi. Chị cẩn thận và hạn chế cho bé uống lạnh, tranh thủ chích cho con cho xong.
Nói zậy chứ, giờ tới em đang bực đây, tụi chuyển phát nhanh GNN làm việc cùi bắp.[/QUOTE] bên GNN bị complain hoài ah chị ơi... tín thành thì đỡ hơn đấy vì tú đang chăm chỉ hy vọng xếp giờ cuối ký phép cho đi hà nội đó chị....kekeke trùi nghe chị nói làm cơn mê du lịch em sục sôi roài nè...ekkekekke
Em T ơi, sao kg ngủ sớm mai đi cần giờ mua nghêu ngao về cho hội mừng noel ??? 888 quá mai mọi người phàn nàn theo hỏng nổi đó kakakaka
em cũng ham vui đấy , nhưng chắc AX ko cho đi đâu .... đi xe cộ ra đường giờ đó ghê lắm ..... lạng lách .... kẹt xe ... tùm lum luôn ....
Hì hì...em mê 888 quá, hổng muốn ngủ sớm, sáng mai 6g là xe khởi hành rùi, cũng hơi nôn nao tí đó nên chưa thể ngủ được chị ui
em đã chấp nhận bỏ k thèm nữa rồi chị ạ nhưng lúc em nhắn,em chỉ nói là ổng phải nói rõ ràng với em 1 lần dứt khoát rồi thôi đổi lại là ổng chửi em,rồi bảo k có gì để nói với nhau. em bực mới nói ổng trở mặt này nọ,chửi lun.ấm ức từ đó tới giờ dồn vô cái tin nhắn đó,xong ổng hù em vậy đó hận thiệt!!!
Như zậy mới zui, mới có tinh thần thể thao em ợ....hè hè...ngày mai đi công tác nhưng dặn bên tổ chức là 2g30 phải lên xe về ngay, kg cà kê đâu nữa, không cơm nước j cả, về để kịp xem và cổ vũ cho VN chứ...
thi thêm hội em bé cho tina tham gia với....ekkekekekk( chắc giựt giải quá vì em bé muh có dzu'...ekkekekekke)
Vụ j zậy c, c hiền vậy mà cũng bực hở?[/QUOTE] bụt cũng có khi nổi giận chứ em...có điều giận chút là hết... kekekeke KHông chị ơi, gửi hàng ra Hà Nội từ ngày 8/12 mà tới hôm nay khách hàng vẫn chưa nhận được hàng. Nó hẹn 2 ngày nay chắc chắn giao mà tới hôm nay vẫn chưa giao mà nói chuyện còn nạt nộ nhân viên bên em mới bực chứ. Mai em lên gặp sếp nó nói chuyện đây. Bên đó làm sai mà nhân viên của nó nói chuyện kiểu đó thì dẹp đi đừng làm dịch vụ nữa.[/QUOTE] nếu gửi hàng kiểu ship cod...ko cần thu tiền hàng thì chị gọi tín thành đi ..dịch vụ tốt đấy
bs tai ,mũi ,họng bv NHI ĐỒNG 1 nói với chị bác k khuyến khích trẻ em sài gòn mình chích cúm như trẻ em hà nội ...do hà nội có mùa đông còn mình thì kg.. chị cũng chưa chích ngừa cúm cho 2 nhóc..não mô cầu thì su chích đủ,còn bo 2010 chích nhắc.chích 2 lần thôi ...lần sau cách lần 1 ...3 năm.
Chắc em phải ra công an nhờ tư vấn quá...........mọi người ơi, ai biết gỡ rối dùm em nó với. Chút chị vào 88888888 tiếp, con chị đang la làng
Bị dân tình la ó cái vụ en chay thì phải ngủ chay hồi trưa mắc lỡ leo núi rồi nên giờ này ngồi hóng chiện đê................
@ Lucifer Lucifer, Sao vào nhà chút xíu vậy? Có đc đi HN thì nhắn chị nhé, chị mang đồ lạnh cho em mượn hôm 19-12 lun