hơ hơ...thế là có thể gặp bà Lucifer ở hà nội đấy nha chị...ekkekekek.... vụ quần áo ấm thì hỏi metieucan..vì chị ấy mới từ hà nội về...ekekkeke
Em thì từ trước đến nay ở ngoài HN không thấy có trường hợp như vậy bao h, nhưng nghe các chị ở đây khuyên c e cũng thấy lo lo. Thôi thì cứ cẩn thận vẫn hơn chị ạ.
chị nên cho phước uống nhiều nước vào đừng để tình trạng này lập đi lập al5i nhiều lần sẽ bị sạn thận đó chị
UHM ĐỂ CHỊ VỀ NHẮN NHỦ TRƯỚC VỚI GIANG HỒ BÊN CẠNH NHÀ HA HA HA....ỔNG ĐI 1 MÌN THÌ CHỊ K SỢ.NHỐT ỔNG VÔ NHÀ LUN
Tui cho P uống thuốc tan đàm mấy ngày rùi mà va74n chưa ổn,sáng nay cho uống thêm thuốc bổ phổi,sáng nay mẹ tính đưa đi khám rồi cho vào cty mẹ chơi luôn,anh chàng nghe vậy khoái lắm,nhưng mẹ bảo con đi học chiều về nếu ko bớt mẹ đưa đi Bs,vậy là anh chàng bảo mẹ hứa rồi mẹ lại cất lời hứa với con và lè nhè mãi
Em thấy thằng cha đó vô lý hết sức, mình k phải trong cuộc mà cũng thấy bực mình thay tuonghuy. Lẽ ra sáng nay đi Bến Tre rồi chị, nhưng công ty em có việc gấp nên lại phải xuống Bình Dương trước rồi mới quyết định đi Bến Tre lúc nào. Lằng nhằng lắm. Có phải cái bánh giòn tan k c? mua cho con chị hada hay là mua cho c??? hehhehhe
heheheh, dưng mà em chỉ nói đúng sự thật thui chị ui. Zí thì iêm chạy, mà cứ chạy hoài thế có khi lại giảm được cân.
ko phải..bánh tráng sữa cơ em ah...màu trắng dẻo thơm...chị hỏng có mê mấy cái đồ ngọt em ợ...ekekkekek....
Dạo nì nhìn em lờ đờ đấy, vì em thấy mệt ( nhiều việc quá ) chứ trước kia chưa nhìn thấy mặt em đã nghe thấy tiếng em cười roài. kekekekek.
Chị cứ thi làm quý bà đi, tụi em ủng hộ chị, xiền bạc làm từ thiện là chuyện nhỏ.......nhà mình giàu mà.......tới 29 tầng, còn đang xây thêm nữa mừ. Kẹt lắm bán bớt mấy tầng cho chị tha hồ mà làm từ thiện
em đã bẩu em định nhảy rào nhưng cái bản năng nhiều chuyện nó k cho phép em làm vậy rùi mừ. kekekekeke