Công ty em thất thường lắm chị ơi. Lẽ ra sáng sớm nay 8h đi rồi nhưng công ty có việc gấp dưới Bình Dương nên mọi người phải xuống BD giải quyết trc rùi quyết định lại h đi Bến Tre chị ợ.
đi sớm đi chị. 5h mới đá banh mà. Chị đi sớm chúng nó xem đá banh hết. Mình chị 1 giang sơn cũng nên. hehheheh
@Tina: em ứng giúp chị 300k nha, thứ 7 chị di trả em hén, còn quà thú 7 chị mang tới rồi âm thầm dua cho ong gia noel duoc ko, thiet tinh la dao nay khong the di dau duoc, nhung chi cung co gang het suc tu day den thu 6 neu chong chi ranh duoc luc nao chi se noi ong ghe dua em hoac hada @ bap luoc: bua do em mang dùm chi 1 vòng thach anh vang + 1 soi tỳ huou vàng em nhé @me Tin&tit: cho oi, thú 7 chi dem dum em 1 loc vang sua + 1 hộp sữa de cô đặc nha chị, loai thừong thôi ah Thanks, 3 nguoi nhieu nha @heo vang-chuot ngoc + btktran07: bua do chi se dem num vu cho 2 em luon nha. Ở nhà vẫn còn vài cái, mẹ nào cần mình đem theo cho luôn nè
Mà em thắc mắc lắm cơ, sao lại có loại người như vậy nhỉ. Nếu là giang hồ thật sự thì cũng chẳng cư xử như thế. haizzzzzz.
hehehehe, cái nì thì em k biết chị ui. Làm sự kiện là vậy đi, thay đổi liên xoành xoạch. Nhiều hôm vác cả cái valy to đùng đến công ty để đi rồi, hủy lại lếch thếch xách valy về, kekekeke. Chuyện thường ngày ở Huyện chị ợ.
Sao em k biết cái đấy nhỉ. Em chỉ biết cái bánh mà giòn tan thôi. iêm thì thích đồ ngọt vô cùng, hồi có bầu e k ăn nổi 1 kí j chua hết, toàn ăn đồ ngọt.
haiz...chẳng có gì hết đâu ổng mà dám thì chị cũng liều à với cả chiều nay đá banh thế,ai rảnh??? Chẳng qua mình đề phòng chút thôi nhưng tính chị hay nghĩ,chỉ chút chuyện gì cũng nghĩ mất mấy ngày làm việc k vô cái loại đó giờ k thể coi là người được rồi em ạ . "con" thôi,k có phần người... Hí hí hí
Thui c đừng nghĩ, nghĩ chỉ hại mình thui. kệ nó đi chị. Đến nước này rùi cùng lắm là bố thí cho nó. Ghét nhờ.