Thôi đi cha nội, ghẹo tui hoài.....bữa giờ "chết chìm" vì mấy lời khen của chị em nè......nghe riết tui tưởng thiệt nữa thì.....bỏ xừ.....
làm sếp thì cũng có muôn vàn khó khăn của làm sếp, có người duoc nay mat kia , khong ai hoan hao cả dau, sep hien qua nhan vien lam viec thoai mai nhung de mat quyền lợi vì sếp đời nào đấu tranh để lính lên lương + voi moi viec nhan vien tự xử, còn sếp khó và độc tài phát xít thì dễ làm nv stress lam nhung bù lại voi nguoi ngoai thi sep se bênh vực lính này nọ, nói như me cunbeo cũng là được cái lọ mất cái chai thui, he he he, đừng đòi hỏi ở sếp quá.
thoi đi bà, tui chỉ biết nói sự thiệt thôi đó, có sao nói vay người oi, hội mình nhiều vị trẻ hơn tuổi ghê
Vậy nó biết nghe tiếng việt khg chị, nếu không biết thì chửi nó bằng tiếng việt, lôi gia phả nó ra chửi ....cho đỡ tức đi chị........(thấy em dữ dằn chưa ???? )
Ờ, con bà còn bú mẹ nữa hả ??? cai đi thôi, gần 2 tuổi rôi còn bú là mẹ mệt lắm, mà nó lại theo mình riết hà....
he he he, cái vụ lôi gia phả ra chửi nghe mới nha, mà sao biết được gia phả nó mà chửi, mà théc méc tên tiếng phi có khó đọc không hén, chứ vừa rặn vừ chủi chắc mắc cừoi. Ah, lúc trứoc cong tytui cung có 2 cha sếp ngừoi phi, làm duoc vai tháng nghỉ rùi, chịu không nổi áp lực, 1 ông rất hiền và dễ thương va 1 thằng khó ưa + hách dịch.
Chị Twophuong nói đúng đó hahaha, nếu ko biết tiếng Việt ng ta lại tưởng chị khen thì hóa ra.......hay hohohoho:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Cả nhà đi ăn hết còn có mấy chị em mình ở nhà a`? Ko biết ở nhà canh nhà thế này có ai nhớ tới mua đem về cho không biết
cái nhỏ con tui đó hả, đeo như sam, mê lắm bà oi, ko biết cai sao nè, nhỏng nhẻo, bởi vậy có con gái mệt quá, điệu và nhỏng nhẻo mệt luôn
hehe, nó biết chút chút em à. Thật ra nó làm mình chán để cho người nó vào đấy. nên cứ kiếm chuyện mãi ...nản quá. Cố cho hết năm
tôi không đi được rồi, lát nữa có khách đến chơi. Tôi bg béo lắm, bụng to đùng, đang dùng kem bà giới thiệu để bôi mà không biết bg có tác dụng (cứ bôi cho yên tâm thôi). Hôm trước xem hình thấy bà dạo này trông xinh phết, trẻ trung, xinh tươi lắm. Khao tôi đi nhé.
uh, tui no ghe lam, boi vay o cong ty nao ma doi sep la thay máu hêt, hoi do nhỏ dong nghiep cua chi qua ben cong ty william coner lam do,sep nguoi phi, cong ty nhan vien phi khong, sau do doi qua sep Thai lan the la 1 mớ em ra đi theo luôn Bởi vậy biet y nó cố tình đẩy mình thì mình càng phải lì cho nó nể
dùng kem tan mỡ hả mẹ Bun, hay thử lắc vòng đi, từ hồi sanh đứa sau bụng bự quá mà mình ko có thoi gian đi bộ, thế là lâu lâu rảnh lấy cái vòng 5 cọng ra lắc, thấy cũng có tác dụng đó, àm dạo này lừoi nên bụng bự lại rùi
Nếu nó biêt chút ít thì khg nghe được chửi thề đâu chị....mừ chửi mấy câu khó khó nó càng không hiểu ....nhiều khi lại tưởng chị biết nhiều ngọai ngữ nữa càng hay.....nó càng phục chị.......he...he....(chọc cho chị vui, bớt stress ...)
Tui thấy người ta cai sữa bằng cách làm cho nó sợ vú như xức thuốc đỏ, xức dầu.....hoặc đem con gởi bà con khoảng 1 tuần......bà áp dụng thử chưa ?
ờ, ờ....nếu biết ý nó như vậy thì khó làm chị nhỉ.....nhưng sếp tây mà cũng gian quá ha chị, em tưởng chỉ có sếp việt mới xài chiêu đó chứ ???
cả nhà ơi...!]hôm nay 2 nhóc nhà mình đi đầm sen với trường ,susu gặp 1 sự cố...khi vào tham quan vườn chim bị 1 con chim ị vào đầu 1 bãi..may là trên đầu có đội nón noel,vứt nón noel đi,nhưng áo vẫn bị dính .. con bé nôn ọe quá chừng...sau khi rửa ráy,thay áo bé khóc ,dứt khoát kg vào vườn chim nữa...mình cũng ấn tượng quá...vậy là susu có kỉ niệm về năm cuối của lớp lá ...dù kg được vui,nhưng nhớ mãi...