đọc 3 lần mới hiểu khai trương chuyện gì?:ANAL::ANAL: akakaka.nhờ cái chữ tế nhị vui vui của gia đ2nh em không thì phải hỏi lại tina rùi...
tại sống đêu quen đó roài chị...ehhehhe...với lại kỉ niệm nhiều quá khó phai...từ thức ăn , ngon người, mái nhà, con đường đủ hết... nên ở đâu cũng hướng về nhà cũ..ehhehhehe ==> giống chị Sài Gòn thẳng tiến
Thôi cười xong...........hết buồn ngủ tính rốn 8888888 tí nữa nhưng ti na chúc rùi kỳ lém,đóng cửa cẩn thận nha 2 cô nương
cái này là t nó theo mode chứ bẩm sinh đâu mà nhiều vậy...học đòi...t cũng ớn lắm bà ...mình hướng cho nó mạnh mẽ ,tin h thần thể thao đi...kg dám nghĩ đến nữa..
một vài đứa bị bệnh phong traò đấy chị...mai mốt chị phải để ý bạn của phước trong nhóm có đứa nào là tách phước ra liền để ko thôi tụi nó dụ dỗ rủ rê là theo tụi nó đấy...muh từ giờ tới tuổi đó cũng lâu muh chị...từ từ đê đừng gấp... lo giề coi chừng đến lúc đó dâu ,cháu ở đâu ùn ùn kéo đến nhận bà nội nữa là
đêm nay năm mới vui quá.... thôi cùng nhau đi ngủ nào để mai còn thức sớm đi đón xuân ...kekekke....chúc cả nhà ngủ ngon...Khò khò khò
hihihi... đoán mò àh...đúng thật là chưa đám cưới đâu muh chĩ là đám hỏi thôi.....vì do người hoa cứ căn năm canh này nọ và lúc đầu okie vụ làm đám cưới nhà thờ nên đám hỏi ý roài sau lùng đùng ...tưởng đâu bỏ chồng khỏi cưới roài...mãi sau thì chấp nhận vào nhà thờ làm đám cưới đấy muh..còn cái vụ khai trương thì mới cách đây 1 năm thôi...ekekkekeke
bà này gê lắm nha! sợ 2 chị em mình nói là đầu hàng nên khuyên chị em mình ngủ sớm...đánh vào tâm lí chiều cao của em tina chọc vào nỗi đau chiều cao vừa với tơi chổ hiểm thui nè!
thôi cuối cùng cũng êm thắm ,trọn vẹn ... mà nhà e đạo gốc nên bắt chú rể theo đạo phải kg?có nhiều cặp sau khi biết khác đạo nhau là chia tay sớm...nhất là đạo phật và thiên chúa giáo..
bà còn sáng đèn nè...cũng là bạn 888 với nhau nên t biết rõ bye bye mà còn ráng hóng cả tiếng đồng hồ sau mới đi..
mẹ chồng em thì tuyệt vời chả khó chịu gì khi con bà ấy vào nhà thờ đám cưới muh tại mấy ông trong gia tộc họ nội nhà ax...em ghét mấy ổng lắm này nọ lung tung... toàn vẽ chuyện..đám cưới em rốt cuộc cũng làm nhà thờ hẳn hoi..mấy ông í nói ra nói vào riết cũng im thôi ..đến giờ vẫn hay khóe này nọ nhưng muh ko dám nói trước mặt em...em nghe được em lôi cả họ ra muh nói chứ chả chơi..tại lúc trước chưa xong giấy tờ kết hôn nên em để yên sau đó xong hết em chả sợ cu nào... ly hôn em cũng có nửa gia tài của hà mã roài ..tha hồ vi vu kiếm chồng khác...nên thế là giờ chả ai dám động gì đến em...akkakak...
nói chứ em cũng hên lắm đấy...được chồng cưng quá chừng...mà chị thấy theo đạo em cũng là cả vấn đề..vì người ta quan niệm vợ phải theo đạo nhà chồng hoặc đạo ai,nấy giữ..