Zị...bi giờ, mình bàn giao lun được hun?Hehe, trước sau zì cũng "gả" cho Mẹ chồng nó, thui thì, bàn giao sớm sớm, ba mẹ bắp luộc đỡ tốn tiền sữa, tiền tã mà lại được nước trái cây uống zài zài!!!Chịu hông?:goodman::goodman:
Chào cả nhà buổi sáng.Hum nay xem hình mới bít mặt chị Twophuong,dúng như lời Lucifer nói nhìn chị trẻ gì đâu .Vậy là em bít mặt thêm 1 người mẹ nữa rùi. Chị Twophuong và Lucifer đừng lo em cũng như voi vậy đó.Nói cho chị bít nha khi xem hình các mẹ khác em tủi thân gì đâu vì ai cũng ngon ngon,còn mình thì như voi .Bi giờ thì em cũng có đồng minh rùi (hehehe),nhưng chị củng hơn em là chị đến 2 đứa ,còn em mới chỉ 1 đứa thui.Em nghĩ seo nói vậy chị đừng bùn em nha.
Hihi, nhìn vậy thui chứ... "ổ bánh mì" (trích ---Chị Cún & Beo) của ai cũng dày kui àh!!!.Bạn mình cứ yên tâm!!!!Trọng lượng mình cũng đang tăng từng ngày!!
Hôm qua, 28/05/2009 là sinh nhật Bi - nhà methuongbilam. Chúc mừng Sinh Nhật muộn, cô Rada quên mất. Chúc Bi càng lớn càng đẹp giai, càng ngoan và càng học giỏi, thông minh hơn nữa nhé! (Quà sẽ gửi sau. )
Ké ké, chúc anh Bi ngày càng thông minh, ngày càng đẹp zai nhá nhá!!!!:-({|=:-({|=Mẹ Bi đâu ròy?????:goodman::goodman:
chị đâu biết là bài hát tên gì đâu, thấy Beo về nghêu ngao hát thì search thôi. Hi hi đứa trẻ con nào cũng làm ngược đấy, đấy là chúng nó khẳng định mình mà. Thế mới là trẻ con
Chắc nhà mình lập câu lạc bộ thể dục thể thao đê, chứ thấy ai cũng kêu ca mà không ai hành động gì cả hu hu
Chúc mừng sinh nhật Bi nhé, chúc con ăn ngoan chóng lớn, thương mẹ Lan nhiều nhiều nha......hun con 2 cái....hun mẹ Lan 1 cái lun cho vui nhà vui cửa...he ...he...
trông ảnh mọi người đi họp vui ghê. tháng sau cố gắng đi ọp mới được. Công nhận bà Phượng bạn tôi trẻ đẹp so với tuổi nhỉ. Tôi bây giờ đang bầu trọng lượng cũng tăng vọt (tăng 7c rồi). Đẻ xong chắc phải tốn thời gian để đi "trùng tu di sản" lắm đây.:wink:
Nhớ bạn bầu quá thôi, bà lên 7c là giỏi đấy, lấn trước mang bầu Bo 5 tháng mà lên có 4c thôi à, đến ngày sinh là lên 10c. Bà mi nhon quá trời, lần trước có Bun bà dễ dàng xuống cân sau khi cho con bỏ bú thì lần này cũng vậy thôi, lo gì !!!
Bà Lan đâu mất tiêu òy? cả tháng trời khg thấy bóng dáng, hì....hì...hì ...chắc tại mất sức sản xuất tập 2 phải hông bà ...
Vợ chồng em cũng quyết tâm zữ lắm, mua 2 đôi ba ta, mấy đôi vớ (cả dự phòng, giặt, khô k kịp lun)!Chồng em chạy đến hôm thứ 3, vấp cái gờ cản để xe chạy chậm, thế là vẹo cổ chân, bs kham bảo đừng vận động chân đ1o nhiều, để mau lành!!!Còn em, thì bụng bầu bắp luộc. Thế là....!.Còn bi giờ, sáng chăm bắp luộc, lo đi làm...Tập rùi ai ngủ dùm em đêy!!!Tối thì mắc giặt đồ, chơi với bắp luộc cho bà ngoại nghỉ!(