lúc đầu tui cũng đâu có biết,nhưng càng ngày con ng mới lòi cái mặt chuột ra,hồi tui đám cưới tui năn nỉ ông bả muốn chết để cho ổng đứng ra gả con gái để tui nở mặt bên chồng,tui nhắn tin quỳ xin ổng mà cũng ko đc,bả ko cho ổng đi đám cưới tui còn lúc rước dâu buổi trưa thì chiều mới cho ổng tới tí là về chứ ko cho ra nhà hàng,thôi nôi,sinh nhật con tui cũng vậy bả cũng cấm luôn,bà biết ko có kỳ ổng trốn bả qua thăm nhóc P,con tui nói nhảy tưng tưng bảo chị Tuyên ơi em cũng có ông ngoại đó,nhớ tới câu này mà tui hận bà ấy quá
hờ hờ .... vụ này chưa hỏi nên chưa biết ......... để mai mình hỏi hén ........ nhưng theo suy đoán của mình thì dưới 1 tuổi chắc chắn free ....anyway để mình hỏi rùi xác nhận lần nữa cho chắc nhá
@ papa + mesusu : hehehehe ...... 2 pà chị say sưa 9999 we' hỉ ...... hổm rày em k thấy twophuong và mecun&beo vào nhà ...... 2 chị có thông tin gì hok ...??/ 2 chị từ từ 888 hén .... em cập nhật cho xong vụ tất niên cái đã artymanartymanartyman:
nghe xót ruột quá bà ...bà cứ gọi cho ổng thử xem...giờ bị tiểu đường mà bị hành chắc mau suy nhược bà ơi!
chắc tui nghĩ bả bỏ bùa ba tui nên bả sợ người khác bỏ bùa bả,bà chỉ cho tui cách phá bùa và bỏ bùa với,tui cũng biết ông thầy ở sóc trăng bỏ bùa đấy tốn khoảng 3 triệu mình muốn ng đó như thế nào thầy sẽ làm như vậy,tui biết họ tên,ngày tháng năm sinh bả đó,mà mình ăn chay niệm phật thì cũng ko nên làm thế đúng ko bà,chỉ khi nào tui bực chịu hết nổi tui sẽ nhờ làm cho bả ăn rồi nói chưa ăn thôi
hehehehe ............. hay we' , nhưng để ọp sau đi ...... chứ ks k cho mang vào đâu vả lại ở đó quá nhiều đồ ăn k cảm nhận dc vị và cái quý của bánh trưng ............ , rùi ăn k hết .... phí lém ...
tại chị tức quá ấy mà hơn nữa tạo ấn tượng cho trại heo của bả để khách hàng bả biết ,vì chị nghĩ bả cũng có vào nhà mình cho tức lộn ruột chơi ấy mà,chẳng hay ho gì đưa chuyện nhà mình ra kể nhưng chia sẻ để mỗi người cùng biết
tổng cộng cả nhớn lẫn nhỏ đấy em ợ .......... chị nghĩ khoảng 40-42 thì nói họ cũng ok , còn k thì chị rủ thêm vài người nữa .......
Thôi nhũ đây,hạ cơn tức rùi,mọi người đọc đừng cười papa nhá,có mục đích ấy,hôm nào tất niên kể cho mọi ngừ nghe,
cuộc sống mà chị .......... ai cũng có chuyện , gia đình nào cũng có phức tạp............ đơn giản hóa vấn đề sống cho nhẹ nhàng thanh thản hơn chị ợ ........
Hỡi bà dì ghẻ và những ng thân của dì mọi người cũng ghé qua nhà hội 10/10 đúng ko,đọc đi rồi tức nhé,hãy sống tốt để đức lại cho con cháu bà ạh
ds hội mình dài dằng dặc ấy .... lên tới hơn 100 ng rùi ........ nhưng chỉ khoảng 15 ng gắn gó thường xuyên ...... rồi mang xã theo í .... tiệc noel hum rồi tổng cộng 37 nhớn + 31 nhỏ đấy .....
Mong cả nhà thông cảm cho papa nhé,xin lỗi cả nhà vì chị muốn loại mấy thứ đạo đức giả ra khỏi nhà mình đấy,
welcome chứ ............ dưng mừ chỉ có discount chứ k có tài trợ em nhé nên đóng số tiền sau khi trừ 5% discount ra .
em nên dk rùi lội típ để chị biết dc mà trả lời với nhà hàng . nếu k đủ sl chị còn phải kêu gọi thêm bạn bè và ng quan nữa ủa còn à .. chị tưởng để làm đĩa cho all ..................nếu k làm thì mua quà cho 2 khoản đó hén
=D>=D>=D>=D> hay ... hay lém ..... vote cái nào .... vậy bongcuame lam nhiệm vụ oánh số nhá .......... bít kotex số bi nhiu nói nhỏ chị để chị né nhá
chị nói vớ xã chị là hok có mẹt chị ... hội hủy tiệc ngay lập tức á. mà níu xã chị k sợ nữa thì chị đi với 2 nhóc ok mà .. trẻ con nó chơi với nhau dc mà ..... vả lại 2 nhóc chị cũng nhớn ròi ... đừng lo we' chị nhá .....
hôm nay thấy bà ngoại đỡ nhiều rồi.. nên sẽ vận động ảnh ...mà chị sợ chạy chơi đụng phải chén ,dĩa thì mệt ...chắc sẽ đi mà em..!
mấy hum nay chị chăm bà ngoại kỹ vào , cho bà mmau khỏi .... xã chị mát lòng ngay í mừ ks này từ trên xuống dưới thân bên em lém ..... nhìu khi em có cảm giác như ks của em í ............ :finga::finga::finga::finga: thui em nhủ đây . chị cũng nhủ i ....