ôi hạnh phúc quá,vợ chồng em chắc khó có cơ hôi lãng mạn như nhà chị,chồng em cục tính lắm,đến cả hôm chụp hình cưới mà ông còn hối cho lẹ,trước khi đi chụp hình ông còn ra điều kiện là cho em 2 tiếng chụp hình thui(
Em chưa biết, vợ chồng nhà em chụp hình n tập mà, vì k rãnh tg, cứ quỡn lúc nào thì xẹt qua cho chú với anh em chụp tạm rồi bữa sau chụp tiếp. Anh chị hạnh phúc thế còn gì, thế mà anh chị k làm album sao, hay tập ảnh cũng hay, đang hot đấy, em đang chuẩn bị làm cho 2 vợ chồng đây.
Hahahaha, Sure gặp Me_lala muộn, k thì tới dịch vụ của Sure ox Me_lala khó mà ra khỏi tiệm trước 2 tiếng đâu, có sẵn đội ngũ dành cho những vị khách k thích chụp hình như thế đấy
ô vậy à ... hehehe me lala làm mình phì cười.... đấy cũng là kỷ niệm vui nhỉ...hihiihih .... chắc xã me lala giờ giấc nghiêm chỉnh , sống nghiêm túc lém nhỉ
vậy ngày nào cũng là ngày kỷ niệm nhỉ lúc cưới có làm album rùi....nhưng chả khi nào mở ra coi .... Bo nhà chị làm đổ nước đổ sữa rùi nước miếng mấy lần ...cũng hư mốc lên rùi ... vc chị k thích rửa hình nữa , chụp xong làm slide show lúc tiệc thì thuê projector mở lên cho mọi ng xem ...
ôi,người như vậy mà gỉờ giấc nghiêm chỉnh sống nghiêm túc gì chị ơi,đã bảo là cục tính mà,chán phèo chăng có chút tình tứ lãng mạn đâu,nhiều lúc tự ngẫm chẳng hiểu sao lại yêu,lại cưới,người cẩu thả thì có chị ơi hehehhe
:-k:-k:-k .... k nhiều thì cũng có ít chứ , nếu k có hùi trước sao cưa đổ me lala đc, cũng phải nắm tay, mắt trìu mến và hôn thì phải ôm chứ :-k:-k:-k , mừ xã me lala làm nghề gì vậy???..... mừ thui iu nhau iu cả tông chi họ hàng đi me lala ui .......
Vậy sao k làm thành đĩa nhưng như album& 1 câu chuyện, dạng gần như phim. Bọn em mới làm ý tưởng này cho cặp vợ chồng Tây ở Shereton tháng trước, hơi tốn nhưng ý nghĩa& cũng khá mới mẻ
Khakhakha, đó là câu hỏi mà muôn đời sau khi cưới ai cũng hỏi. Me_lala đứng thắc mắc sao lại yêu xã nhà mẹ nữa, k có câu trả lời đâu, hehehehhe
N cách lắm Me Bo ơi, tùy ng, tùy theo sỡ thích của họ mà có ng cùng sở thích để nói chuyện& khích lệ họ. & cũng có hẳn 1" đội quân nhí nhố" luôn làm khách cưòi& giữ khách, từ tứ tuần cho tới teen, đó là lí do tại sao giá dịch vụ của Sure cao hơn những nơi khác mà khách vẫn cứ chọn hoài:razz:
đấy đấy đĩa cưới của chị kể lại sao gặp nhau, rồi thời gian quen nhau, giận nhau và huề thế nào , tặng nhau cái gì... nhưng mà là phim hoạt hình vì đâu có quay ngược tg đc ...chứ k phải ng thật, nhưng sự việc thì thật 100% , về sau này em chồng chị cũg làm như vậy, khi mở lên trong buổi tiệc làm mọi ng rất thích thú
Chính vì vậy mà dịch vụ mới này của bọn em khá được n khách quan tâm. Bọn em mất gần 1 tháng để thu thập hình ảnh gia đình, bạn bè cô dâu, chú rể, cho lên máy chỉnh sắp xếp lại. Rồi cho cô dâu chú rể đóng phim lại, chỉ là những đoạn clip ngắn mất thêm mớ tg. Trường hợp kẹt lắm là cho chỉnh sửa hình ảnh động rồi gắn đoạn thoại vô. Chịu chơi hơn( như đám cưới tháng trước), bọn em cho thợ quay phim& chụp ảnh đi theo để ghi lại những gì tự nhiên, dễ thương nhất của họ trước ngày cưới, rất funny. Nói dịch vụ mới chứ thật ra là cũ rồi chị ơi, vì ba em đã từng nghĩ ra& làm cách đây gần 30 năm rồi, em chỉ mượn lại làm ăn thôi
chị và sure ngủ ngon nhé,em còn phải làm chút việc cho xong đã,để em canh nhà cho hehhehe....nhà này hôm nay khỏi lo bị trộm,có người canh tới sáng luôn nè heheheh
Thì Sure phải làm việc đó mà. Cứ hôm nào mà có sự cố thì y như rằng hôm đó Sure thức tới khi nào xong việc. Mấy hôm thức liên tục 3 ngày luôn. Ủa mả Me_lala làm gì mà cũng thức khuya vậy