miễn sao được 88 là được , ý kiến này hơi bị hay đó e ..nhưng có điều sợ thiên hạ dòm ngó..xã nhà nhận ra :-k:-k:-k
hị hị... tui cũng ngại vô mí quán đó,chắc hẻm hợp bà ạ. mà mấy quán tui ưng thì chị em mình vô cũng k 88 được,bị đuổi ra..ha ha ha... em thích ngồi ngoài công viên như vậy lắm. mát mà thoáng. ai nhìn gì đâu chị,ai cũng như ai hà. chỉ sợ xã mấy chị thui..hi hi hi..ra ngòi 8 ăn bánh tráng trộn.ha ha ha
em thích ngồi ngoài công viên như vậy lắm. mát mà thoáng. ai nhìn gì đâu chị,ai cũng như ai hà. chỉ sợ xã mấy chị thui..hi hi hi..ra ngòi 8 ăn bánh tráng trộn.ha ha ha[/QUOTE] sẵn có HTV đi ngang phỏng vấn mấy chị em mình luôn.. thế là làm cha mẹ được nổi tiếng,ngang ngữa clip học sinh đánh bạn...mình cũng được nổi lây..
Thế kiểu này k dám gặp mặt bà quá, sau này" chuyện chúng mình" chỉ" gửi theo từng email" thôi nhé:axe::axe::axe: