Mà chị Vân Anh người HN phải ko nhỉ??? Vào miền nam có nhớ món sấu đá với nước mơ ko??? Bây h HN mùa sấu, em thik uống sấu lắm, bảo AX nhờ mấy ông anh săp vào mua giúp 1kg sấu tươi để mình ngâm uống thì lại từ chối, còn đến siêu thị HN ở Q1 thì đăt như gì ý. Hic trời nóng thế này uống ly sấu đá hay nước mơ lạnh thì tuyệt vời.
Nghe sao mà bi thương vậy!!!!có tưởng tượng thì cũng đừng tương bở vậy chứ :mrgreen::mrgreen:đuổi em ra khỏi nhà ai nấu cơm cho anh ta ăn,ai giặp quần áo cho anh ta mặt.....nói chung là em đừng mơ được chồng đuổi nhé.Thời buổi này tìm osin khó lắm..
Có điều em chưa biết may, muốn vào làm thì phải học may gì chị nhỉ? để còn tranh thủ đi học. Hic dạo này tự dưng nổi lên bệnh chán chồng, mún li dị
Ha..ha...ha... sao chị nói chính xác thế nhở,em chín là "chiên Za" nè có nghĩa là chuyên đi lung tung ra ngoài không ở cty nên ai mườn thì koi như tiu,tối ngày điện thoại tìm em về không thì cũng :axe::axe::axe:
Có chuyện gì buồn thì tâm sự đi nhóc,chán chồng thì chít đó,chán gì thì chán chứ chồng thì không được chán đâu...giận hắn thì cắn một miếng cho hả dạ..:ANAL:
Các mẹ yêu vấu, tình hình là nhà mình tính mua 1 căn nhà gần khu vực ngã tư bảy hiển, tốt nhất là F.5,F.6,F7 quận tân bình, giá khoảng 1,5 tỷ. Vậy có mẹ nào có bạn bè, bà con bán nhà gần khu vực đó chỉ giúp mình với nhé... Chân thành cảm ơn rất nhiều (u)(u)(u)(u)(u)(u)
gửi Jumi Chời ơi, sao tự nhiên...chán chồng zậy em??? hay "hắn" chọc em giận hả, nói ra cho các chị em nghe thử coi, có gì mình hẹn nhau xử hội đồng "hắn" cho ???
hờ hờ, bệnh chán chồng ý mà, mà hẹn 8888 sau đã, vì h em jumi buồn ngủ rồi, em chắc cũng tranh thủ ngủ cùng, hic 2 hôm nay cộng lại chưa ngủ đc 10h kinh thật. Chào cả nhà nhé.
Em chỉ bán vài thứ linh tinh thanh lý ý mà,Chuẩn bị em bán giày và quần áo hàng xuất khẩu,nếu có nhu cầu thì ủng hộ em nha,nhưng giờ lu bu quá nên em chưa làm gì cả.hihihihi,mà em thì chỉ bán cho vui vì em mau chán lắm chị ơi,em bán gì cũng đắt khách nhưng mà em mau chán lắm.(
Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ, không thằng con trai nào thèm để ý - Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22 thằng tranh một quả - Con gái 28 tuổi như Bóng rổ, tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả - Con gái 38 tuổi như Bóng bàn, bạn luôn cố hất sang bên đối phương - Con gái 48 tuổi như Bóng chày, bạn cố đánh đi thật xa - Over 48, rất đơn giản, đó là bi-a, mục tiêu duy nhất là cho "xuống lỗ"!
Giời ơi, mình bây giờ ở giai đoạn bóng nào hả giời???? Bận quá, chán rồi, vào nhà mình ngắm mọi người cho đỡ chán
Cho em xin 1 zé zới, khi nào mời mấy chị đi cafe mà mí chị hôk đi, hôk đạt chỉ tiêu là bị out àh, lúc đó hihihi chị Phượng ơi, chị Phượng ới!!!!!