chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    chào buổi sáng, chào cả nhà. chúc vui
     
    Đang tải...


  2. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chào buổi sáng , chúc các Mẹ các Bố 1 ngày làm việc vui vẻ... Cố lên lại sắp cuối tuần nữa rồi ehhehehheheh
     
  3. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    chị vào sg chị lại thấy thích vì không có mùa đông (lạnh chết đi được chỉ muốn chui vào chăn ngủ, chẳng muốn làm j cả). có con nhỏ thấy ở trong sg là tốt nhất, HN hay thay đổi thời tiết nên trẻ dễ ốm lắm. Ông bà nội, ngoại toàn khuyên chị về HN nhưng chị k chịu về. Ở đây độc lập tự do, miếng nào to thì gắp. Về nhà lại phải ở chung không thích lắm. trước chị toàn nhờ người nhà ở HN gửi sấu vào (để ở ngăn đá ăn dần) nhưng bg ra chợ gần nhà chị (chợ Chu văn an ) cũng có nên mua luôn ở chợ cho tiện. 25 ngàn 1 cân (đắt thật nhưng đỡ phải nhờ người nhà gửi vào). :D
     
  4. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Moi Cac Be va Ba Me den tham du  "Ngay Hoi Tuoi Tho" do Hoi Quan Cac Ba Me phoi hop voi HUB GROUP to chuc:
    Dia diem: 18A Cong Hoa, P.12, Q. Tan Binh (TECAPRO)- Gan sieu thi MAXIMART
    Thoi gian:  7g30 - 10g30 Chu Nhat, ngay 14/06/2009
    Tham gia nhieu tro choi mien phi: bong nuoc, be lam hoa si, tay dua nhi, tim giong ca vang va nhieu tro choi thu vi khac de nhan nhieu qua tang hap dan.
    Dac biet: Cac be se rat thich thu khi duoc HQCBM co goc danh cho tho ca, cac bac phu huynh duoc tim hieu tam ly tre em qua tho cua cac em...
    Ve moi vao cong (hinh cay viet rat de thuong) se duoc chuyen den tay cac be. Trong truong hop, ve moi khong den kip xin cac Bac phu huynh nhan Thu moi nay thay ve vao cong.
    Cac Anh Chi co the chuyen thu moi nay den mot so phu huynh la ban be, nguoi than cua minh de moi nguoi den cung vui choi (HQCBM co 150 suat ve moi)
     

    Attached Files:

  5. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Hum qua, em "đội mưa" đi lấy chai rượu zìa nhà em rùi, hôm ọp, em mang theo cho chị nhé!!!:ANAL::ANAL:
     
  6. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Anh Tuấn thay đổi hình nền iiii, năn nỉ đó!!!!em nhìn, cứ nhầm với chị Cún & Beo!!!:rolleyes:
     
  7. meruasusu

    meruasusu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    3,978
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    chào cả nhà.. @anhtuan lại thay avatar rùi ah?
     
  8. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hết sốt rồi Phượng ạ. cho đi học ở ngay dưới nhà nên cũng tiện, 9h sáng đi đến 11h30 đón về, cô giáo cho ăn xong là đón về cho đi ngủ ở nhà. tôi ở chung cư mà nhà trẻ thì ở ngay dưới tầng trệt nên nắng mưa không lo. thỉnh thoảng chạy xuông ngó xem thế nào. thương lắm cơ bà ạ, hôm đầu tôi cho đi nửa tiếng, mình ngồi với nó chơi rồi cho về. Hôm thứ 2 mình cho nó xuống rồi trốn về, 11h xuống đón thấy con ngồi lủi thủi 1 góc, nhin thấy mẹ khóc òa lên. thế là 2 mẹ con ôm nhau khóc. Đêm về ngủ nhớ lại nước mắt lại trào ra, mất cả ngủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải cho đi học cho dạn dĩ, năng động, có bạn chơi ngoan chứ ở nhà thì chẳng có bạn cùng tuổi chơi, lười ăn. Hôm qua thì bà ngoại xuống đón, tôi chẳng dám xuống, lên nhà thấy mẹ mồm mếu máo rồi ôm mẹ khóc. xót con lắm bà ơi.
     
  9. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    nhắn tin cho tôi với nhé. Bà mà quên thì chít với tôi. Tôi lại đang dùng loại chống quầng mắt loại 1t5, khi nào hết thì mua loại giống của bà vậy. Bà chẳng nói rõ gì cả. Hm hm
     
  10. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Hum trước tui đã nói giá với bà rùi mà, hì...hì...thôi cứ xài thử xem sao bà nhé, cũng là loại tốt của kanebo phù hợp với tuổi của mình mà
     
  11. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Gấu bự là anh , còn gấu con là tuấn khôi con anh , hix, bít thay gì bi giờ...
     
  12. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng rồi, phải cho con đi học thì nó mới có bạn, mới học được nhiều điều hay, lễ phép hơn và dạn dĩ hơn, để con ở nhà hoài nó khép kín, buồn, tội nghiệp.
    Lần trước tui đi đưa đón con bé mấy ngày đầu đi học cũng khóc y như bà vậy, người ta nhìn mình xấu hổ gần chết.

    Nhưng bà yên tâm đi, chừng vài tháng nó quen cô, quen bạn, quen lớp là mỗi lần đi học về nó líu lo bao nhiêu là chuyện, kể mãi khg hết, mình nghe mình mệt chứ nó nói hoài khg mệt đấy chứ, rồi còn múa, hát, đọc thơ, kể chuyện...đủ trò hết...
     
  13. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    @ me Bun : chị ơi cứng rắn lên để giúp bun bước đầu bắt nhịp với xã hội rồi sau này còn cả thế giới nữa chị ạ, ngày đầu con đi học quả là ngày rất lo lắng và căng thẳng của cha mẹ xin chia sẻ với chị . cố lên chị nhé.
     
  14. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, tụi nghiệp Bun, nghe kể thấy Bun như vậy là ngoan lém rùi đó chị, nhiều bé còn đeo cứng lấy pà hoặc mẹ không tài nào dụ dỗ được hết áh, Bun vậy thì chừng 1 tháng là hòa nhập với các bạn àh. Thương Bun wé..
     
  15. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    He he. Gấu bự là anh, gấu nhỏ là con, còn gấu "chị" đâu rồi:p
     
  16. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, Tết này Simon nhà em cũng sẽ đi học, hic, HT nhớ chia sẻ, động viên em nhé.:)
     
  17. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Chào cả nhà, sáng vào định chào mọi ng thì rớt net, nên thui lại "làm bài tập" tiếp. Đầu tháng 7 em cũng gửi jumi gửi cách nhà 1 cầu thang và 1 phòng ^^, chỉ gửi buổi tối thôi, 6h --9h để đi học thêm, mà cũng may là jumi nhà em thik bà chị đó lắm, lần nào nàng chạy qua đó chơi, mẹ có qua bế cũng ko thèm về. Mong là con ngoan ^^
     
  18. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    bên tình - bên hiếu
    chàng trai trẻ chở bà mẹ già còm cõi ngồi sau xe đạp, đến nửa đoạn dốc anh con trai bảo mẹ :
    - mẹ ơi xuống đi bộ, nặng quá con lên dốc k nổi .
    bà mẹ trợn mắt nói:
    - hôm trước tao thấy mày chở con Mén tròn lên dốc này băng băng cơ mà.
    con trai nhăn nhó khổ sở:
    - người ta thường hỏi bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, đối với con bên hiếu luôn luôn nặng hơn bên tình vì vậy mẹ con mình xuống đi bộ nhé...:rolleyes:
     
    anhtuan thích bài này.
  19. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    simon còn nhỏ quá k nên cho đi học, xem có nhà chú bác nào hay bà nội ngoại gì đó gởi nhờ, miễn là có thêm 1 , 2 trẻ chơi với bé dc rồi, chứ đi học sớm quá bé sợ , khóc nhiều rồi dễ bệnh lắm, tập từ từ cho bé chơi đồ chơi, rồi chơi với 1 ,2 bé khác rồi hẵng gởi nhà trẻ...mà ngày đầu đi học thì nhớ cho bé mang theo đồ chơi mà bé thích...
     
  20. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy mẹ Jumi cũng yên tâm mà đi học rùi, nhưng mình nghĩ môi trường ở trường lớp sẽ giúp cho Jumi phát triển tốt nhất tuy nhiên bé sẽ sợ hãi trong thời gian đầu, lúc ấy sẽ xảy ra những rắc rối như là bé không chịu ăn, bé bệnh, bé nhõng nhẽo cả ngày.... tuy nhiên mẹ phải bản lĩnh lắm mới giúp chon vượt qua giai đoạn này.
     

Chia sẻ trang này