Sao tự dưng sướng zợ??? Sao lại bùng được??? Em thì chuẩn bị đi họp nè! mất luôn giờ nghỉ trưa! Chán như con gián!
Nói hay và đúng lắm em à, trong khi đó 2 vợ chồng chị đã xem tử vi rồi và nói y bon với ông thầy xem tử vi luôn. Em dắt boy em đi xem thử đi. Hai vợ chồng đi thì chỉ xem cho vợ or chồng thôi nhé.
ờ..tạm thời rảnh, nên muốn bùng là bùng. cứ đau bụng hay đau đầu là ok tuốt.. hí hí...chị Ngà ui, chỉ lại chỗ xem bói đê chị? em hôk rành trên đó lắm!
hí hí...tụi iem đã là vc đâu. mà xa k chị? em chưa coi tử vi bâu giờ, biết đâu mà lần. mà em muốn xem cho zai em, xem khi nào hắn kiếm được nhìu chiền à, xem bài hay gì hả chị?
ông thầy bói này thì nhà ổng ở đó em tới lúc nào mà chả dc .... chắc chị cũng ra chỉ cho bà chị họ chị đi xem xem thế nào ..... bà chị họ chị thì ko chỗ nào ko vắng mặt bà .... suốt ngày thấy bà đi xem thôi ... nhưng bà chỉ tin ông tử vi .... để chị chỉ bà đi chỗ ông này xem bà chị nhận xét sao ........
thì em đi để xem 2 đứa chừng nào lấy nhau có cón ... hay mua dc nhà đất chả hạn ........ xem bài ......
Nhà rất dễ tìm em à. Ổng xem quá khứ, hiện tại và tương lai luôn, em hỏi gì cũng được ổng sẽ trả lời cho em, ổng cũng dễ chịu lắm. Trước đây chị chỉ xem tử vi thôi, còn con gái thì mẹ chi đi xem cho chị, còn có chồng rồi, cũng chồng đi xem cho thôi. Đây là lần đầu tiên chị đi xem bói đó, đi theo chồng thì đúng hơn, nghe ổng nói mà giật mình. Chính xác..........hỏi vô tư
chị ui, vẽ đường lại hộ em với. tất cả những giề liên quan để em mò, em ngu đường lắm ](*,)](*,)](*,)
em biết đừong trường trinh ko ? hay biết ngã tư bảy hiền ko ? gần chợ hoàng hoa thám tân bình nhé ! rất dễ tìm .... em yên tâm
Xem bài đó em, em để giai em xem và em ngồi nghe thôi, lâu lâu hỏi ké vài câu. Vì xem cho giai em ổng nói về vợ tương lai của giai em như thế nào luôn hehehe. Gần nhà chị, nhà chị đi qua đó 2 phút
oài,mà em biết hỏi gì hở chị? em đã đi em bói bâu giờ đâu. như em với H đi xem, thì xem riêng từng người đúng hem chị? he he...coi đúng dữ vậy thì cho bâu nhiu milions?
Ox chị là người xem và bốc bài thì ox chị hỏi về vợ con luôn, từ lá bài của ox chị ổng xem được hết nên ko cần chị phải xem và bốc bài nữa. Giống như là xem cho 2 vợ chồng luôn đó, nhưng xem cho ox chị là chính.
toàn là người nhà không mừ.. chị cũng chưa biết ai đi hay kg đi chỉ biết có chị ,papa,kitty rubi..gắng bon ,chen đi em oi!
Em biết đường qua nhà ông bạn em gần nhà chị ko? Thẳng 1 đường Trường Chinh, qua ngã ba chợ Hoàng Hoa Thám thấy hẻm 315 chạy vào, rất dễ tìm. Không thì qua nói ông bạn chỉ cho