đường đó thì biết. vô hẻm rùi sao hả chị? nhà số mấy, mà ông này tên gì. chị coi hết bao nhiu vnđ đới ?
Em với Huy đi thì để Huy xem thôi, em ngồi bên cạnh nghe và những gì cần hỏi cho Huy thì em hỏi, chẳng hạn như: " 2 vợ chồng Huy có hợp nhau ko?, vợ với chồng ai là người kiếm ra tiền, con cái sau này sao.........". Nói chung là em có thể hỏi cho Huy nhưng những câu đó có liên quan tới em Mẹ behuy xem thì cho 50k. Ox chị xem thấy hay và đúng quá cho 200k. Tuỳ em thôi à.
Bạn ơi, có phải hình này là đang diễn ra từ 27Mar -11April Cherry blossom Festival in Washington with 3000 cherry trees given by Tokyo to US capital không vậy? Mình thấy thích lắm, ước gì đc ngắm thật nhỉ. Ở Nhật thì hoa anh Đào chưa nở hẳn nhưng cũng bắt đầu đẹp lắm rồi
Cái vụ này em tham gia được nè, tới 1g30 em vô cty làm! Mà em k biết mặt chị ấy, cũng k có số phone, làm sao em gặp chỉ ấy được ạ? Ọp tháng 4 em cũng thích, nhưng những ngày nghĩ hay cuối tuần em đều về thăm con nhỏ (mẹ em nuôi ở quê, em đi làm), vì vậy em không tham gia được rồi! Tiếc quá hà, chắc ...sang năm em mới ra mắt được nhà TPHCM quá, vì đa số ọp vào ngày nghỉ mà
chắc đúng á chị, bạn em có đi và chụp ảnh dịp đó cho em xem á. mê lắm, mà chắc phải tìm anh Mẽo thì may ra
chị biết không .... buổi sáng tới cty nghe mấy ông nói là em muốn đi xem rồi mà ông nói cứ tôi hẻm 315 CMT8 kia xém nữa thì tèo em rồi ..... may mà buổi trưa mấy anh em ra quán ăn và nói chuyện và ông ấy nói lại là gần chợ Hoàng hoa thám moi81 nói vậy là nó ở 315 Trường chinh chứ .... hehe ... té ra là ông ấy cứ nghĩ khúc đường đó là thuộc CMT8.... thế là chiều đi làm về em ghé xem luôn vì tiện trên đường đi làm về mà ........ thấy đúng lên mới chỉ cho chị mebecoi và mấy chị đấy chứ xem ko hay ko đúng thì ai mà dám chỉ chị nhỉ ......
Anh Nhật bổn cũng đc mừh, nguồn gốc của lễ hội và xứ sở Hoa Anh Đào, mấy anh Japanese cũng dễ thương lắm ... mới là bạn thôi mà chị thấy vậy, huống chi đào kép thì chắn cũng kg thua gì chàng Mẽo đâu hhihihihihi
Bạn llac chị ấy nè 0903035577 chị Hà, mà cũng có cả Tinababy 0903 98 11 86 hôm nay chắc cũng nhiều người đó @tường huy : em có qua bên karaoke kg?
sướng gì đâu chị. đúng là đưa đi đón về , nhưng chỗ làm cũng cách nhà em 7phút đi bộ thui à. đưa đón làm em hết đường đong giai..ha ha ha ha
Nhưng mà chị ưi, có đông lắm không??? Đến đấy có phải đặt chỗ hay chờ lâu không??? Mà cuối tuần ông ý có xem k chị???
ko phải lăn tăn mấy vấn đề này em ah , lúc chị chưa tới chị cũng thấy lo lo .... mà tới thì thấy thoải mái ... em tới giờ nào cũng dc miễn lúc đó ổng có ở nhà ...
chị kể cho em bữa chị tới ! chiều đi làm về chị ghé tìm hẻm 315 đi vào chừng 40m thấy cái ghế đá đối diện cái ghế đá là cửa nhà ông thầy , chị tới thì có bà cụ ngồi ghế đá ... chị ngó ngó vào thì bà cụ hỏi xem bói phải ko ? đó là nhà thầy đó , tiếp chị thấy ko có ai ở nhà chị hỏi thì bà cụ đó bảo nó ở trong nhà ấy , rồi cụ đi vào trong hẻm . thì có bà cụ khác đi tập thể dục qua nói nó ko có nhà đâu đi vào trong hẻm chơi rồi .... đang định quay xe về thì thấy có người giống với mấy anh miêu tả đi từ trong hẻm về chỗ chị chị đoán là ổng lên đứng đợi . về ông hỏi sao tới chiều muộn vậy , rồi ông nói xem thì vào nhà chú xem cho . ông vào nhà lấy bộ bài cũ mèm và bảo mình đảo kỹ lên thế là mình làm theo ông và ổng hỏi tuổi ......