chào buổi sáng cả nhà chị tina ơi, báo e tổng nợ để e tranh thủ trả nợ đê, kekekek, hôm qua về rồi bận quá quên mất chưa hỏi chị
Làm wen Chào các mẹ,mình mới vào diễn đàn đc vài ngày,chưa wen ai hết,mình muốn làm wen với các mẹ.baby của mình dc 8 thag roi nhưng mình chưa pót hình lên dc.có gì cho các mẹ coi sau nhé
welcome bạn vào 8888888 nhiều vào nhé, hội đang chuẩn bị ọp tháng 4, ngày 18/4 đó, bạn có tham gia luôn ko
chào cả nhà,một ngày mới tốt lành,tình hình hôm qua đi xem bói hay lắm,biết thế nào susu cũng 8888888 rồi nên papa ko vào nhà kể cho mọi người,nhưng papa dặn mọi người nhớ đừng đi 3 nhé ,ổng hay ở chỗ này nữa nè,ai bị hư thai hay tự tay mình bỏ ổng đều biết,ổng bảo papa thế nào từ giờ tới cuối năm làm ăn đc cũng tới gặp ổng nữa nè,ng ta sao thái bạch sạch cửa nhà còn cô sao thái bạch lấy ghạch xây nhà,mình cũng hy vọng ổng đoán tương lai đúng
em chờ chị từ hôm qua nè .... nhiều chuyện mà .... hehe... ông ta kiêng xem bói ba ngừoi àh chị ... em cũng mong lời ổng nói đúng để mọi việc dc suôn sẻ nè chị ......... ah , thế hiện tại và quá khứ ổng coi cho chị có đúng hết ko ?????
chào cả nhà ! Ngày hôm wa em mới đọc được tin " bé gái 13 tuổi bị đốt cháy quyết sống để vach mặt thủ phạm" http://giadinh.net.vn/home/20100330...-dot-chay-quyet-song-de-vach-mat-thu-pham.htm Đọc xong tâm trạng rất buồn, em muốn giúp họ, nhưng chỉ mình em thì chẳng giúp được bao nhiêu nên hỏi cả nhà ,có ai có tâm trạng như em ko? có muốn giúp họ ko? Ai có quần áo , túi xách ..đồ dùng cũ muốn tặng họ, em sẽ tới nhà lấy, và đem tới bệnh viện, mong mọi người cùng ý nghĩ của em.
Chào các chị! Em mới vào nhà mình đc vài ngày nên chưa quen ai hết á. Mà em thấy có chị Pa pa với mấy chị nữa mới đi coi bói về, vậy mấy chị cho em xin ịa chỉ của thầy với. Thanks các chị nhiều nhiều.
Chị bệnh ah??? Chúc chị mau hết bệnh nha. Hôm nay em đổi quà và lấy bvs luôn cho chị nè. Nếu chị khỏe thì chiều mát ghé em hen. Còn k thì cứ từ từ, em giữ hộ chị cho
Heloooooooooooo!chào ngày cuối tuần,chào cả nhà,chào tất cả từ lạ đến chưa quen...... :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Hix tháng này em có việc rùi chị ơi, tiếc lắm cơ. Để dịp sau đi chị nhé, anh Kutin nhà em dạo này có giọng cười đểu lắm chị, ko biết giống ai? Chắc giống ba nó qua hehehe