chị thấy papa kg bà ấy máu ghê luôn.. huhu mai mốt e kg giới thiệu cho bả nữa..e có chỗ này hay lắm,nhưng e kg xem nữa đâu ,nghe nói ai coi mà đoán quá khứ đúng đều có dùng âm binh..lỡ kêu âm binh theo phá là chết dỡ lun..
Lo gì em, mình phúc lớn mạng lớn, ai làm gì nổi mình? Xem cho vui thôi, nghe để đấy chứ nghe mà vận vào người cho thêm lo thì đúng là ko nên đi xem!
:shock::shock::shock::shock: rùi có quà k chị? Nice có quà đó. hâm mộ ghê hé hé...làm gì đến tay hén..
Chị Hà đó nha, đêm nào mà chị vào nhà, là sáng ra, leo mệt nghỉ. Có hôm lúc em đi ngủ thì vắng teo, sáng ra vô cơ quan leo hết hơi, hơn chục trang..kinh!
Dạ, cty em hơi khó, nên thời gian em ko thoáng chị ợ, buổi trưa mà mún ọp ẹp với mấy chị được 1 tiếng áh, thời gian eo hẹp quá :-(, mà buổi chiều làm xong thì tranh thủ về với con vì nhà xa chị ợ.
Ai chứ em thì nên đi ngủ sớm! Ko rùi mai lại thấy chữ "buồn ngủ" to tướng cho mà xem! Ru nàng ngủ đi Huy ơi!