lâu lắm rồi mới thấy chị vô nhà mà ko có ai ở nhà ..... bé trai nhà chị bữa nay dc nhiêu tháng rồi chị nhỉ .... chắc nhìn yêu lắm đây ..........
hihi, cháu được 6,5 rồi. 6 tháng chỉ 7c3, cao 68cm, lười ăn sữa lắm. ăn cháo thì 10 phút xong bát cháo, sữa thì vừa ăn vừa gào khóc như tra tấn. sữa không chịu ăn mới chán chứ. chị bận nên k vào nhà mấy vì bgio đang tập tành để thon gọn lại chứ sồ sề quá rồi.
thế ah , thế chị chăm cho bé ăn nhiều bữa ăn uống sữa ít lại rồi .... mỗi bé có sở thích riêng bé thì thích ăn hơn uống .... nhóc nhà em lười cả ăn và uống ....
Ui em Ngà vào canh nhà hay seo y'. Hum nay tính alo cho mebecoi qua nhà chơi và xem áo lun, ai de` đi công chuyện mới về, với lại ông anh mới ghé đem đồ, tối quá ko dám gọi. Hix, vậy là phải sai hẹn với chị i' roài.
ảnh lo công việc chưa xong , phần cả tuần làm việc mệt lên ko muốn đi đâu chơi cả .... thôi bye chị em cho nhóc ngủ đây ah .....
Sao rồi hôm trước Bun đi quay quảng cáo sữa vinamilk có tốt ko em,đã phát hình quảng cáo chưa(lâu rồi ko xem tivi nên ko biết)
Tùy ng phụ nữ à, chứ ngày CN thì Sure k có việc ra ngoài là ở nhà hưởng thụ thui, hổng có đảm đang như các chị nhà mình đâu. Mấy hôm nay nghía xưởng nước mắm mà chưa ủng hộ được, hổng thít ăn nước mắm, hix:
Tui nhắn tin k thấy reppy, gọi điện k bắt máy. TUi định nói với chỉ là cho tui xin đia chỉ tui nhờ bà mang túi trữ sữa tới. Hic hic...mà chờ hoài chưa thấy tin tức gì cả đây nè!