đi khám nhi đồng h này về dc là sớm rồi đó , trước em đi khám cho nhóc toàn 1h mới về tới nhà thôi .......
mebecoi ở gần nhà em lấy sữa lúc nào cũng được vấn đề là mấy chị ở xa thôi các chị cứ đặt hàng thoải mái để em sắp xếp .....
nhiều người đặt thì đi giao 1 lần thì đỡ cực hơn chị ah , chứ nay người này lấy lít mai người kia lấy .... gần gần nhau thì mình sắp xếp giao 1 thể cho đi lại đỡ cực.....
chị ấy đang thèm sữa cogaibinhduong , còn em thì đang bán sữa của mẹ bò con đây ah .... nói đến đây thì lâu lâu trang trại bò sữa cũng có sữa non nhé ! .... lúc nào có em sẽ hú mấy chị trước nhé .... ...