em ơi trên em thì chắc lạnh hơn dưới Di Linh tí thôi .... ban ngày nắng như SG còn chiều tối thì mát mẻ như máy lạnh nhé ! khoảng 28 độ trẻ con về đây ngủ đã lắm ..... chỉ chiều tối em khoác thêm cho bé cái áo khoác mỏng mặc quần dài là okie ....... chị về đó cũng mặc lửng như ở SG vậy .
em kéo cửa, tắt đèn nha, chúc cả nhà ngủ ngon, các con ngủ ngon, quảng chìa khóa cho 2 con bẹc giê, ai về sau tự mở cửa nghen!!!!!
Ặc ặc, đang uống nước bị Giadinhgau chơi xỏ sặc nước nè!!!! Mới khen có 1 câu là" cất nhà lầu, lên sân thượng ở" luôn vậy#-o#-o#-o Có lí, cố lên, đội GẤU XINH cố lên!!!
Xí, cho đínhh chính tí, dân miền nào thì cũng cố ng thế này thế khác mừ, hên xui mình gặp ai thui hà:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Xem ra vấn nạn MC- ND là vấn nạn muôn thuở có bàn cãi cũng chẳng biết khi nào mới hết chuyện đê 0oo0oo0oo
Này này bà chị, k hù chị em nhé!!! Đã hoàn cảnh" đặc biệt" mà nói chuyện vừa hù vừa"...", thế có lên tim k cơ chứ!!! Mấy hôm nay có gì vui k Mebecoi ui, có đọc 1 comment của famtran tính" bạo lực" với Mebecoi, có cần bảo kê hông:finga::finga::finga:
Mọi miền Nam Bắc, ở đâu thích là cứ nhập hội à, chào đón hết!!! Hân hoan chào đón Phuonglan, BÙM( chú thích: tiếng bong bóng nổ)
Gòi, gòi, gòi, thêm 1 tín đồ của các thầy bói!!! Để Sure giới thiệu Phuonglan với các đại tỉ mê bói toán trong hội này mới được!!!