Đọc đoạn dưới lội lại đoạn trên, bầu bì đi đứng cẩn thận tí Lucifer ơi!!! Thế té xe có sao k:goodman::goodman::goodman:... :axe::axe::axe:
Quà của Sure đâu, có quà cho Sure hông, có hông[-o<[-o<[-o<:tonqe::tonqe::tonqe: Vế quê vui k Pa pa ui??
Hoàng Thành Q1 hay chợ Phạm Văn Hai đó, n lắm!!! Còn mua để giữ ấm thì có chợ Nga tòa nhà Central Garden Sure thấy n đồ cho bé cực xinh lun, mà trả được giá cũng hổng mắc!!!
Thế thì hú vía rồi, lần sau đừng đi xe máy nữa Lucifer, kêu ai chở cho yên tâm hay đi taxi cho chắc luôn
Mẹ này liều thiệt Lúc có thai bé sau mình bị tụt huyết áp nên ngất hoài. Lúc mới có 3 tháng cũng lăn đùng ra đất nên bs sợ sinh non. Nhưng nhờ Trời, mẹ con vẫn bình an Mẹ nó cẩn thận nhé!
Mình cũng muốn về lúc bé lớn đc 1 tuổi nhưng nhà nội k cho vì sợ con về quê trời lạnh, bệnh nên thôi. Và tập 2 tiếp diễn, hehe... Cũng giống như chị nói, vì chồng con nên em bỏ qua hết. Yêu và hi sinh nhiều lắm mà k biết chồng có biết k nữa Nhiều lúc uất nghẹn và nuốt nước mắt vào trong, nói k đc lời nào. Đã nhiều lần vì xích mích và đủ thứ, em đã nghĩ cái gọi là thiên đường cho khỏe nhưng lại nghĩ đến con nên thôi. Và cs vẫn đang tiếp diễn... Mong một ngày trời lại sáng
Sure nói đúng rùi, lên chợ Nga ở chỗ Đại lộ Đông Tây ( Bến Chương Dương ) có và giá cũng bị nói thách đâu
Nhà này sướng ghê, tớ cày cuốc hết mai mới được nghỉ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé Tớ muốn tám quá mà thấy số trang cứ tăng vèo vèo chả bắt kịp được
Nói đến xem bói, mình cũng ham lắm. Nhà mình thì k xem nhiều chỗ nên kh biết ai đúng ai sai. Mình chỉ xem 1 bà ở Củ Chi thôi. Đúng 100% thì k biết nhưng OK lắm, cái này thì tùy mỗi người. Sdt của Bà Tư nè: 3892 2494. Trước khi đi, gọi điện cho bà này trước nha, vì bà này hay đi chùa gì lắm
ths bé sure, famtran hăm dọa vậy thôi chứ nhìn thấy chị là ngọt nhạt tử tế không hà hihihi, còn vụ kia áh, thực lòng là cũng mong có lém, mong từ hồi năm ngoái tới giờ, mà có thấy gì đâu, kekeke, giờ có cũng vẫn mừng mà, dưng mà, các cụ bảo càng mong càng.........hok thấy đó
nhà chị trường hợp đặc biệt hay sao ý, ob nội nuôi cháu ngoại và cưng chiều, cháu nội thì có cho vui, để dành đấy thôi, kekeke, hồi giờ cũng ko thấy quan tâm hỏi han gì, chắc là.......cho chúng mày đi luôn, tao chờ cháu mới rùi
thì nói với xã ,về quê mà bày nhậu như vậy e không về.. 1 năm chị về cố định 2 lần..giỗ và tết..nhưng có năm đột xuất 4,5 lần..về thêm ngày hè và thăm bệnh.