Bây giờ vô lớp 1 là phải biết viết biết đọc trước thì mới học theo kịp chương trình được đó bạn, còn nếu chưa biết gì là con mình bơi lun, theo khg nổi đâu. Tội nghiệp các bé bây giờ lắm, học khổ hơn mình lúc trước nhiều.
Bởi vậy mấy cô mẫu giáo " rèn, luyện chữ đẹp " cũng có thu nhập đáng kể đó .Ngày xưa đi học vác cái cặp đã ca thán là cặp nặng ơi là nặng ( nhưng mà cũng còn đủ chỗ cho mình nhét cọng dây thun chơi nhảy dây hoặc bó banh đũa ) , chứ con nít bây giờ chắc đổi xì tai, đi học phải mang valy kéo có bánh xe, chứ vác cặp sao nổi
Em tham gia diễn đàn được 1 thời gian rồi mà chưa có dịp để 8888 và làm quen với mọi người ,hình như mọi ngừoi toàn gặp nhau vào buổi tối mà thời gian đó em ko bon chen được,hy vọng có bữa nào rảnh rỗi 888 với mọi ngừơi nha.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
#-o#-o nói zậy chứ con tui cũng may, học trường Võ Trường Toản ngay nhà, cũng mang tiếng trường chuẩn quốc gia dưng mừ học khỏe lắm, về nhà thậm chí chẳng thấy học hành j hít á, họp PH thì cả thầy hiệu trưởng cũng khuyến khích cho các con mình chơi thui, đến lớp 4-5 rùi mới bắt đầu cho 'cực khổ', thích ghia á...sách vở giải quyết hết trên lớp, cặp thì mở ra chỉ có truyện tranh thui#-o#-o#-o
mẹ mũm hôm nay ko đi chơi đâu sao mà ở nhà tám vậy,còn trẽ tranh thủ tung tăng đi để mai mốt già như chị là chẳng biết đi đâu buồn mất chết nè :lol:#-o:-$
em mừ trẻ j chị ui...chị cũng đâu có già đâu mừ than quá à....bi chừ già trẻ j cũng phải ăn chưi, tận hưởng hít áartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
hôm nay được ngày bon chen vào định làm quen với mọi người mà lại chẳng có ai,thứ 7 đẹp trời đi chơi hết rùi,hic..hic mà công nhận mấy hôm nay nóng khủng khiếp ngồi ôm cái computer này thấy oải thật
Trùi nóng quá.Bé Mon chắc ko chịu nổi nên bú cũng ít.chỉ toàn uóng nước thui.Nhìn con nóng nực thấy tội gì đâu.