ek, giừ này lang thang ở đây, mà bảo là k vào đươc? là seo???? chàng cũng như em, ứ biết bơi...ha ha ha ha
he he...k bàn anh í ở đây nha. chắc em nghỉ chị ợ. mệt rùi, mai soạn mấy món nữa . Chị ngủ ngon nhaaaaaaaaaa
Tháng trước tiền điện nhà em tăng gấp 3 lần bình thường. Choáng luôn! Tháng này bảo tiết kiệm lại nhưng tình hình nóng kiểu này chắc không thay đổi được gì rùi...hik..
tháng này điện nước gì cũng tăng hết.. vừa tăng giá ,vừa tăng số lượng lun! nóng quá,1 ngày tắm mát 3 lần,máy lạnh thì mở liên tục sợ con bệnh ghê..vì ở trong phòng thì lạnh ra ngoài nóng ..
Chào các Mẹ ở Tp.HCM ! Cho mình hỏi, có mẹ nào bán sữa dê bột Cabrima 3 của Hà Lan không ạ, giá hợp lý, hoặc có ai biết chỉ dùm mình. Mua ở Hà nội vào thì tiếc tiền ship. Trước đây mình biết ở SG có mẹ Tin&Tit bán, giờ sis ấy chuyển sang hàng sữa dê từ nước khác rồi. Cảm ơn các bạn trước nhé.
May mắn đợt này có người coi nên Breezy toàn ở nhà, mình em chạy lăng xăng ngoài đường thôi...hì hì.. Mở cửa ra phòng khách là đã thấy khác rùi, chả cần tới ra đường, trẻ em bệnh ầm ầm...hik...
Chào buổi sáng tốt lành,chào và chúc cả nhà một tuần làm việc vui và thành công.Cầu cho tuần nay mưa nhiều nhiều...hic.....nóng trong người......nóng quá.................
nóng thiet, đã vậy máy lạnh phòng chị bị hư đi làm cả tuần nay nóng đổ lửa may mà xuống xưởng mượn được cây quạt mà mồ hôi cha mồ hôi con thay nhau tuôn
Hic công nhận mấy ngày nay nóng kinh khủng chẳng biết bao giờ thời tiết mới mát được ha mấy chị,thấy con đi học nóng nực thương quá mà chẳng biết làm sao
uống trà dr Thanh ... nóng trong người em gái khỏe chứ, mua trái cây ép lấy nước uống nhiều nhiều cho em bé nha
hihi chị ơi ngày nào có mua là nóng hơn BT , bà bầu nóng quá ko chịu nổi rồi , ngày xưa em bầu ăn bữa cơm thì mồ hôi cũng chảy ra như tắm ( mà đâu có dc như tắm nhỉ .... vì tắm thì mát chứ nóng quá mồ hôi chảy ra mệt lắm )