chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153

    Ủng hộ hội trưởng, hoan hô HT, HT cố lên, forza HT :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi

    Nếu đc thì hay quá, cứ mỗi mẹ đem đến 1 món là thành đại tiệc rồi, xong thì mỗi ng một tay 1 chân dọn dẹp là chẳng mấy chốc sẽ xong. Hihif off kiểu này là tạo cơ hội cho các mẹ thể hiện nhé, tài nấu ăn + dọn dẹp ^^
     
    Đang tải...


  2. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    À mà HT cứ từ từ thu xếp, nếu mà thu xếp nhanh ko đc thì tới ngày 10-10 mình làm 1 quả to để mừng sinh nhật hội ở nhà HT lun, hết sức ý nghĩa
     
  3. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28

    ủng hộ Jumi 2 tay 2 chân 20 ngón lun nha, hic nhưng 10/10 còn xa lém ::)(
     
  4. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    mai va mốt di công tác rồi , hẹn thu 5 gap lai ca nhà nhá! gap lai valentina ú ù, tinababy nhi nhí :D jumi ,..... thoi thứ 5 gap lai
     
  5. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Thấy vậy chứ nhanh lắm chị ạ, tính ra còn khoảng 4 tháng thôi. 4 tháng này mình làm thời gian để "âm mưu, tính toán" cho ngày trọng đại ý. :-\":-\":-\"
     
  6. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    thông báo : tinababy vua online!
     
  7. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Thế cô bé ấy có ấn tượng như biên thùy không ?
     
  8. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Okie luôn, được 4 tay rùi, đánh bài đủ 4 tay thì sướng biết mấy...kakakakkaka
     
  9. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Wellcome,wellcome, thủ tục đầu tiên là 88888.....ehheheheh
     
  10. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Chào chị iu em đi nấu cơm nhé^^. vào đọc có choáng ko ạ :cool::cool::cool:
     
  11. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chí lý, chí lý kinh nghiệm của anh Tuấn đó các Mẹ ơi....Chị Thùy giỏi thiệt :D:p:-\"
     
  12. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Thì mèo hay thèm mỡ đó Valentina, mèo # dê đó muh...akkakakka
     
    valentina thích bài này.
  13. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    hehehe, bà 888888 tina vao nhà có khác!
     
  14. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    he he he :axe: chít à nha , ko có nói voi bien thuy nha!
     
  15. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Thì cũng phải nhờ vào những đứa con có hiếu mới sướng chứ... Ngoài xã hội cũng có nhiều bà mẹ khổ lắm, đâu sướng như mẹ em
     
  16. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chồng Dung thì lại chẳng thích mật ngọt , mỗi lần mình thử ngọt ngào thì ox lại kêu thôi thôi, em cứ như cũ đừng làm anh sợ, cứ phải nói chuyện bướng bỉnh và chua, cứng thì ox lại chịu.... Nhắc đến chuyện dữ để kể cho Jumi nghe, hồi đó mới quen ox mình , hôm đó birthday ox mình làm ở nhà ox, ăn xong thì cùng mấy em gái và em họ của ox đi hát karaoke, đến chỗ karaoke gặp phải bọn xỉn, dê tụi nó nắm tay em gái ox , nhỏ em la lên , mình chẳng nói gì nhảy xuống 2 nấc cầu thang (tại lúc đó đang lên cầu thang) thế là mình gỡ chiếc guốc cứ thế mà đánh vào đầu thằng dê, rồi mấy thằng em họ cũng ùa ra đánh luôn, ox mình thì cũng sỉn sỉn đánh lộn gì muh bi té ngồi phịch xuống rồi thế là mình tức quá gỡ thêm chiếc kia quất tiếp ( vì chiếc kia quất cáit hằng kia bị vài cai và những cái sau nó né rớt mất tiêu)....sau 1 trận đánh nhau um sùm, thấy dưới chân thang có máu tươi mình vừa sợ vừa suy nghĩ mình đánh đâu quá mạnh tay lẽ nào bể đầu nhóc kia, 1 hồi mới biết thằng em bị sước móngc hân chảy máu... làm hết hồn...
    Hôm sau qua chơi ,thì ox và mấy đứa em nói về chuyện mình đánh lộn, tại mẹ chồng khen mình hiền ... ui chao ox mình thật tình lắm nghĩ sao nói vậy nhiều khi dễ làm mất lòng người ta lắm.. ox nói trùi mẹ đừng lầm nhỏ nhỏ có võ dữ lắm kể chuyện đánh lộn hôm qua mẹ chồng mình cười quá trời rồi cuối cùng phán 1 câu.. lấy vợ dữ có phước con ah, có ai ăn hiếp thì vợ che chở cho như hôm qua đó, ko có Dung thì chắc tụi kia nó đánh tụi bay tơi tả rồi ...... akakkakaaka ...hú hồn chưa
     
  17. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Em vào chứ đâu phải siêu quậy vào đâu mà anh thông báo to thế,hihihhi
     
  18. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Choáng thiệt jumi ah, hôm nay chị nấu cháo gà cho tất tần tật vào nồi áp suất, rồi lên đây 8888 mình ơn... vì mọi người về hết rồi, hic hic hic
     
  19. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    BUÔN DƯA LÊ CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE
    (Dân trí) - Cánh mày râu luôn phàn nàn rằng chị em luôn “kiếm cớ” để tụ họp buôn dưa lê. Tuy nhiên, một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy: đúng là những buổi tán gẫu sẽ giúp sức khỏe của chị em tốt lên.
    Nghiên cứu cho thấy trò chuyện giúp tăng cường mức progesterone, một hormone giúp giảm lo lắng và căng thẳng. Đây cũng là một hoạt động xã hội quan trọng, giúp chị em cảm thấy hạnh phúc hơn.

    Các nhà nghiên cứu ở ĐH Michigan đã sắp xếp 160 nữ sinh viên thành các cặp đôi và một nửa sẽ làm quen với nhau qua các câu hỏi đã được thiết kế trước như: “Nếu được quyền chọn bất kỳ ai đó, bạn sẽ chọn mời ai đi ăn tối? và “Thành công lớn nhất của bạn là gì?”. Nhóm còn lại sẽ được đề nghị đọc và sửa một bài viết nghiên cứu về thực vật.

    Sau 20 phút, những sinh viên trong nhóm tán gẫu có mức progesterone giữ nguyên hay tăng lên trong khi nhóm nghiên cứu văn bản thì mức progesterone lại suy giảm.

    GS Stephanie Brown, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Rất nhiều hormone được tạo ra trong quá trình cư xử mà giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Mức hormone progesterone có thể là một trong những yếu tố cơ bản tạo ra hiệu quả này. Điều quan trọng là chúng tôi đã tìm ra sự liên hệ giữa các yếu tố sinh học với các mối quan hệ xã hội. Chính sự liên quan này đã giúp chúng ta hiểu dược vì sao những mối quan hệ thân thuộc, gần gũi làm con người hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn những người sống đơn độc, ít quan hệ”.

    Progesterone được tạo ra từ buồng trứng và hỗ trợ cho quá trình mang thai, chống viêm nhiễm và tiết chế quá trình sản xuất oestrogen, vốn được cho là làm tăng nguy cơ ung thư.

    Nào các mẹ ơi buôn dưa lê nhiều nhiều nhé.... tốt nhắm nhắmmmmm
     
  20. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Anh Tuấn đi vắng thì ký giấy cho Biên Thùy lên thế đi, không có chồng thì vợ thay thế vậy nhé,
     

Chia sẻ trang này