Đúng ra k đi đến nỗi cong ... để chạy đến vp nhưng do tội nằm nằm "nướng" với xã nên trễ luôn :-$:-$:-$
Trùi ùi, em chỉ quan tâm đến việc chị rời xa được lão sếp chưa thoai, chứ hú hí thì khi nào đi cũng được mừ. Đâu cần phải chờ đến lúc đó. hehhee
ừa 7h30 nhưng mừ nếu có việc gì đột xuất hoặc kẹt xe thì alo lên cq báo 1 tiếng chứ ko có ji khó khăn hết công việc sao rồi e?
Cơ quan chị sướng ghê. Bên em khó khăn lắm. Bây giờ sắp vào chương trình Huế nên còn bị bắt làm thêm cả ngày thứ 7, chán lắm chị ạ.
mỗi chỗ 1 kiểu quản lý nhân viên mà e, vì c chuyển sang hành chính nên đỡ chứ hồi trước bầu bí chạy tin bài khiếp lắm
các mệ các em tám chuyện vui vẽ quá . ăn sáng chưa mình mời mọi người chầu hủ tiếu Nam Vang đặc biệc nhiều chanh, nhiều hành, nhiều ớt ,nhiều rau nữa chứ. hi hi ko có thịt vì đang dịch heo tai xanh mà .....chúc ngon miệng nhe để có sức khỏe thật tốt làm việc... ý quên còn có chai đốc tờ thanh nữa nè ...
Không em ui,dạo này chị không được phép đi lăn tăn rùi,với lại trời nóng quá ngài ra đường lắm,em đang ở cty à?