http://s993.photobucket.com/albums/af54/Sure_photo/Banh kem nhoi/?start=all ui chùi ui, bánh kem đẹp quá, sure có làm bán hem, mai mốt có dịp đặt tặng chắc ai cũng lác mắt hết
Xin chào ngày mới nhé Mời mọi người uống cafe cho đỡ buồn ngủ nhé :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
bé mới 2 tháng thì mẹ nó đọc sách báo vi tính ít thôi ko hại mắt nhé ! nhất là mấy bà mẹ mới sanh mệt , ở nhà thì dễ buồn ngủ lắm đấy ...........
HÔm kia bé thức từ 6 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau luôn, dỗ thế nào cũng không ngủ , hic , xong ngủ từ 10 giờ sáng hôm qua đến giờ luôn, chỉ dậy bú rồi ngủ tiếp, không biết đường nào mà lần hic.
Mẹ Tiger khéo chọn ghia, chọn toàn mấy mẫu mất gần cả tuần để thực hiện k hà, bán hết đó, Tiger_Hanni có chịu chơi k thôi
hic... nghe mà thương ghê! con T cũng vậy, lúc thì ngủ k thèm bú lúc thì k ngủ gì cả... Đúng là con nít hen Thôi thì mình phải ráng chịu và uốn nắn con từ từ vậy, hihi...
trẻ con nó thay đổi nhanh lắm nhiều khi chỉ mấy bữa thôi rồi lại đổi lịch khác đấy ..... người ta nói ăn nhờ chủ , ngủ nhờ con mà ..... con nó ngủ mình mới ngủ dc ..........
mình sao cũng được, ở nhà không mà, tội ba nó, làm cả ngày về mệt, tối con không ngủ, thức chơi, lâu lâu lại khóc thét lên, sáng dậy thấy ba phờ phạc luôn hic
à em ngày xưa cũng suốt ngày thèm ngủ thôi .... mà con thì cũng ko có thức đem như thế nhưng hay giật mình khóc ..... mẹ nó có người phụ chăm bé ko ? ko có thì cực lắm .......