Em xí xớn tí nhưng hình như 2 tuổi này không hợp nhau. bây giờ đang có chuyện nên chị đau lòng thôi, dần dần thời gian sẽ làm phai mờ tất cả chị ạ.
hồi sáng giờ c cứ gọi số dt mà e dể trong topic thuê nhà đó, e mới sinh nên bớt suy nghĩ nếu ko sẽ bệnh đấy e ạ. Cố lên e nhé
năm ngoái bạn học mình cũng gặp trường hợp giống em , nhưng tình cảm của anh chàng kia chắc cũng chưa đi quá xa giới hạn ... lên giờ 2 VC bạn ấy đã BT trở lại rồi ...... còn về tuổi là ko hạp nhau rồi đấy ..... nhiều khi em ko tin cũng ko dc đâu ... em đi xem bói thử xem , nếu là số phận thì có tránh cũng ko dc em ah .... có những TH ko hạp nhau mà ko chia tay nhau thì có thể 1 người phải ra đi đấy ... lên em cũng đừng có buồn quá nhé !
Chị gái chọc em nha, tại bạn này 85 bằng tuổi em nên em mới biết là 2 tuổi đó k hợp nhau, tứ hành xung đó chị. Hồi xưa em cũng suýt nữa xí xớn với 82 nhưng nghe Thầy bói nói nên em thôi luôn đó.
số dt kia là của mẹ chồng em chị famtran ạ. thế đi xem bói ở đâu hả chị?nhà chồng em vừa xây nhà xong.mọi chuyện ập đến như một cơn bão.bố mẹ chồng em đau khổ lắm vì cứ có đứa cháu nào thì nó lại ko được ở cùng bố mẹ.đau xót thế đấy.ông bà có 4 cháu nội tất cả mà h chỉ có 2 ông bà vò võ ở trong 1 ngôi nhà to đẹp ko con ko cháu.em ko biết phải cư xử sao cho phải đạo.em thương bố mẹ lắm
Em đi xem Thầy chỗ chị chỉ rồi, công nhận là nói đúng lắm chị ạ. Hôm đó em đi cùng ax, hơi hơi run, hehehehe.
em tới dc hẻm 315 trường trinh tân Bình nhé ! đi khoảng 40m có cái ghế đá hỏi nhà thầy xem bói là họ chỉ chính xác luôn nhé ! ... mấy chị trong hội đi coi thấy đúng lắm nhé ! em tới thử xem thầy phán thế nào nha !
Em chọc chị đó mà. ^^ Quên chưa trả lời câu hỏi trước của chị. Thầy phán là em không được hai đời chồng như em muốn chị ợ. :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
thế sao giờ mới kể ... mình kể chuyện với AX , AX nói thế phải tới thầy xin tiền hoa hồng môi giới chứ hihhi .... vì dắt mối quá trời luôn mà ..........
Em xem cũng lâu lâu rùi nhưng mà bận nên chưa có cơ hội kể, hnay mới nhớ ra nên kể luôn nè! hihihi. Công nhận nhà mình nhiều người đến đó xem lắm. AX chị nói cũng có lý đó.
Thì 1 chồng chăm không nổi nên phải 2 chồng để cho chồng chăm mình, kekeke :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Mr Julie nói rồi thì kg có gì là kg làm đc trừ khi từ hôm nay đến ngày ấy có rủi ro bất ngờ thôi (sự thật phủ phàng, kg phải đùa đâu nhé các chị) Và em muốn thông báo mời lại các chị lại tý để nắm rõ hơn cho các chị chưa biết hén